BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Chồng tôi làm "chuyện ấy" quá chán

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là phụ nữ, thà không có chồng, không có nhu cầu tình dục mà sống 1 mình còn hơn là có nhu cầu cao mà ở với 1 ông chồng nhu cầu thấp.

Trong thời đại mọi thông tin đều mở và mọi người có thể chia sẻ thông tin cho nhau và góp ý 1 cách cởi mở. Tôi chắc chắn rằng hiện nay rất nhiều phụ nữ giống tôi, nhưng vấn đề là có ai nói ra không hay âm thầm chịu đựng để làm 1 người vợ, người mẹ.

Từ những ngày đầu tiên về làm vợ, khi đó tôi mới 20 tuổi, cái tuổi còn chưa phát triển hết, chưa va vấp xã hội, chưa biết thế nào là tình dục, là cực khoái, là lên đỉnh. Khi đó, chồng tôi 24 tuổi.

Tôi không xét về khía cạnh anh có ngủ với cô gái nào trước khi lấy vợ hay không, mà ở đây tôi nói đến việc những cảm nhận đầu tiên của tôi về tình dục.

Những ngày đầu tiên đó là tuổi trẻ, là khát khao khám phá, nhưng vợ chồng tôi thì 2,3 ngày 1 lần, có khi 1 tuần 1 lần. Có phải là bình thường không? Tôi cũng không biết. Chỉ biết là nhiều khi mình muốn hơn thế, ngày nào cũng muốn, lúc nào nghĩ đến chuyện đó thì chồng thôi thờ ơ. Và nếu không có nhu cầu thì chồng tôi không làm.

Mọi việc cứ thế trôi đi với nhu cầu về tình dục của tôi ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần vợ chồng ngủ với nhau, tôi chưa cảm nhận thấy gì thì chồng tôi đã xuất (chắc được 1,2 phút gì đó). Khi xong xuôi thì chồng tôi cũng quay lưng đi ngủ để mặc tôi với những ngổn ngang cảm xúc, với những bực tức day dứt đến phát khóc.


Cứ thế, rồi dần dần tôi cũng lãnh cảm và không có nhu cầu với chồng nữa, còn chồng tôi cũng cảm thấy như nhẹ nhàng hơn, 1 tháng mới có nhu cầu với vợ 1 lần. Tôi cũng cảm giác như phục vụ chồng cho xong chuyện rồi đứng lên đi tắm rửa chứ không có cảm xúc gì nữa.

Có 1 người đàn ông cũng để ý tôi từ lâu, tôi biết nhưng bấy lâu nay vẫn thường thờ ơ. Một ngày anh hẹn tôi đi ăn tối và uống nước, tôi đã đồng ý. Sau mấy lần thì chúng tôi cũng có những giây phút nống say bên nhau. Anh đã cho tôi thấy anh là 1 người tuyệt vời và khơi gợi lại nhưng giây phút thần tiên từ lâu tôi đã mất.

Hôm đó cũng tôi để ti vi sáng để xem bóng đá (bắt đầu được vài phút đến hết hiệp 1) và cũng nhờ đó tôi biết được thời gian đạt khoái cảm  và những gì anh đang mang lại cho tôi.

Sau lần đó tôi đã chủ động né tránh không gặp anh nữa nhưng thực sự thì tôi đã phát hiện ra 1 điều có thể nói là chua xót với người phụ nữ. Cảm xúc và nhu cầu tình dục của tôi quá cao mà chồng tôi lại không thể dành cho tôi những nhu cầu tình cảm thiết yếu.

Giờ đây tôi 25 tuổi, đang ở cái tuổi sức xuân và đáng được hưởng những điều tuyệt vời. Trong cuộc sống vợ chồng tình dục chiếm đến 60, 70% quyết định hôn nhân có hạnh phúc hay không? Tôi cũng đã mua cả thuốc Tây, thuốc Bắc về cho chồng tôi uống nhưng tình hình không cải thiện hơn chút nào. Quả thực không phải dễ dàng để đi đến quyết định tôi sẽ ly hôn chồng tôi vì vấn đề này.

Tôi đang rất khó nghĩ, là phụ nữ thà không có chồng, không có tình dục mà sống 1 mình còn hơn là nhu cầu cao mà ở với 1 ông chồng nhu cầu thấp gần như ở mức không có.

Các anh chị có thể tư vấn giúp tôi làm sao để ly hôn và lý do thuyết phục tòa án cho ly hôn trong vấn đề của tôi là gì?

Chia sẻ