BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Chồng có thể không có, nhưng con cái nhất định phải có!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hòa hợp, sung sướng để mà làm gì khi một đứa con cũng không có? Hai người có thể lấy chuyện ấy làm vui suốt cuộc đời được không?

Baby thân!

Tôi đã đọc tâm sự của bạn, cùng là phận đàn bà con gái, cũng có đôi chút đồng cảm, từng ở vào hoàn cảnh giống nhau, nên tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng Baby ạ, nếu tôi là bạn, bây giờ điều tôi băn khoăn, lo lắng sẽ không phải là hòa hợp hay không hòa hợp đâu. Đời con người được mấy chục năm, xét ra ai tài cũng chỉ làm chuyện ấy trong 1/3 đời người thôi. Vẫn biết rằng, trong hôn nhân tình dục rất quan trọng, nhưng có điều còn quan trọng hơn nhiều, đó là con cái. 

Trước đây, tôi cũng từng một lần phải bỏ thai. Hồi ấy, hai vợ chồng vừa cưới, tôi cũng mới đi làm được gần 1 năm, trước khi vào công ty, tôi đã ký hợp đồng nêu rõ rằng: tối thiểu 2 năm sau khi vào làm việc mới sinh con. Công việc cũng tốt, lại thêm điều kiện kinh tế còn khó khăn, chồng tôi lúc đó đang đi học tiếp, lương hưởng 40%, lại chuyện sách vở, thầy cô nên thiếu thốn trầm trọng. Tôi là trụ cột kinh tế, không thể không lo. 

Không gì đau đớn hơn phải từ bỏ giọt máu của mình. Suốt 3 tháng ròng, đêm nào tôi cũng khóc, đến mức gầy rạc, tiều tụy cả người. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, tôi nằm mơ thấy tiếng trẻ con khóc mỗi đêm. Cảm giác tội lỗi đã đành, lòng tôi còn luôn bồn chồn lo lắng chuyện liệu sau này mình có sinh con được nữa không? Nhỡ đâu tôi lại vô sinh thì sao? Trời đã cho tôi quyền làm mẹ, mà tôi từ chối, liệu trời có tước luôn quyền ấy của tôi đi không? 1 năm trời, tôi đi khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Và tôi hồi hộp chờ đợi để có thể có con. 

Trường hợp của Baby, bạn đã bỏ con một lần rồi, mà khi đó cái thai đã 6 tuần tuổi, khá lớn. Bạn không nói rõ về việc mình bỏ thai ở đâu? Điều kiện vệ sinh và an toàn có tốt không? Nhưng tôi lo ngại rằng một người trẻ, chưa có chồng mà bỏ thai sẽ hay chọn những phòng khám tư thiếu an toàn. Như thế thì cực kỳ nguy hiểm. Và sau khi bỏ thai, bạn chăm sóc sức khỏe mình có tốt không? 

Như bạn nói, sau đó bạn có thai, nhưng bị sảy, có nhiều lý do. Đáng lẽ bạn nên hỏi cặn kẽ những lý do này, để biết hướng điều trị và khắc phục. Tôi lo rằng có thể lần phá thai trước có ảnh hưởng đến nó. Bạn phải cẩn trọng và nên khám cẩn thận tại một bệnh viện hay phòng khám sức khỏe sinh sản uy tín. Con cái mới là tương lai thực sự của cuộc đời một con người, Baby ạ. 

Chồng có thể có hoặc không, hoặc có rồi cũng có thể hòa hợp hoặc không, chuyện ấy không quan trọng, Baby ạ. Người ta sống với nhau vì nhiều nhẽ, đâu chỉ vì chuyện ấy đâu. Bạn đừng nặng nề nó quá mà thành ra bản năng. Hòa hợp, sung sướng để mà làm gì khi một đứa con cũng không có? Hai người có thể lấy chuyện ấy làm vui suốt cuộc đời được không? Điều này chính bạn phải tự trả lời thôi.

Chia sẻ