BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Đối phó với chồng bạo dâm, chị hãy dùng chiêu... "gậy ông đập lưng ông"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm như vậy anh ấy sẽ hiểu được sự chịu đựng nỗi đau thể xác của chị là như thế nào, cũng như cân bằng cái "hung tợn" trong anh.

Gửi chị Tran tác giả bài viết ""Chuyện ấy" như bị tra tấn vì vớ phải chồng bị bạo dâm!".

Em không biết nói gì hơn ngoài sự đồng cảm chia sẻ với hoàn cảnh của chị! Đối với những trường hợp người chồng bạo dâm mà người vợ không còn tình cảm với chồng thì người ta khuyên là hãy ly hôn, nhưng nếu còn tình cảm thì chị sẽ phải chấp nhận chung sống lâu dài và thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống vợ chồng và có muốn thay đổi anh ấy thì cũng phải từ từ, kiên trì mới làm được.

Bạo dâm là một dạng bệnh tâm thần biểu hiện của chứng lệch lạc tình duc, theo đó người mắc chứng bạo dâm chỉ đạt được khoái cảm khi làm cho bạn tình đau đớn, càng đau đớn càng thỏa mãn.

Cho tới nay giới khoa học chưa tìm được rõ nguyên nhân nào gây ra bệnh bạo dâm, tuy nhiên những nhận định được nhiều chuyên gia đưa ra là: "Một số nghiên cứu cho rằng, người mắc chứng này thực ra đã phải chịu khập khiễng giữa sự phát triển của thể chất tình dục và tâm lý tình dục của mình. 

 
Khi sự phát triển về thể chất tình dục đã trưởng thành một cách hoàn hảo thì sự phát triển về tâm lý tình dục chưa trưởng thành, vẫn ở thời kỳ trẻ con. Do đó, anh ta thích làm đau người khác như những đứa trẻ vào một thời kỳ nào đó thích cắn hay cấu người khác.

Một số các chuyên gia khác lại khẳng định, trong đa số các trường hợp bệnh nhân mắc chứng bạo dâm thì đều thừa nhận rằng bệnh nhân là người đã từng chứng kiến hoặc trải qua thời kỳ thơ ấu có bạo lực, chịu sự đối xử thô bạo, đã từng chứng kiến những cảnh tượng những cuộc hành xác kinh hoàng, dã man. Hoặc đã gặp phải những tổn thương trong bộ não, mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt." (Trích nguồn Vietnamnet.vn)

Bạo dâm rất khó chữa, chỉ có những ai có quyết tâm và thật sự muốn thay đổi mình và có sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn tình cũng như của các chuyên gia tâm lý, bác sỹ tâm lý thì mới có thể thành công.

Theo em nghĩ để chữa trị anh chồng bạo dâm này thì chị có thể dùng biện pháp "gậy ông đập lưng ông" xem sao. Bình thường anh chồng ở thế chủ động và để đạt được khoái cảm thì anh ta cấu xé chị, hành chị bằng mọi cách giống như một con thú bị điên, cứ chồm lên giận dữ. Vậy thì tại sao chị không là người chủ động, là một "nàng hổ chúa" chinh phục con mồi?

Hãy tỏ ra mạnh mẽ làm đối trọng để cân bằng sự hung hãn của anh chồng, chị hãy bất ngờ "vật" anh ra hoặc đẩy anh xuống giường và thực hiện những động tác ân ái mãnh liệt nhưng đầy sức quyết rũ như cắn nhẹ lên môi anh, ngậm chặt và cắn hờ dái tai, cào nhẹ lên lưng, nghịch của quý của chồng, ngay cả cách hôn cũng phải mạnh mẽ, dùng hai bàn tay áp vào 2 má rồi lắc mạnh về phía đối diện mình sau đó hôn...

Rồi nắm đấm hờ đánh vào ngực anh kèm theo đó là những lời mắng, trách móc "anh thật tồi tệ vì anh thường làm em đau, tại sao anh lại suốt ngày làm khổ em, em đánh chết anh, em đánh chết anh... em muốn anh nhẹ nhàng hơn với em..." (nói như thế nào và hành động như thế nào là tùy chị nhưng đại loại như thế, càng mạnh mẽ, càng dữ tợn càng tốt nhưng phải tránh làm tổn thương như trầy xước da...).

Làm như vậy là để anh ấy đạt được khoái cảm khổ dâm, từ nỗi đau thể xác mình từ đó hiểu được chị phải chịu đựng nỗi đau thể xác như thế nào, cũng như cân bằng cái "hung tợn" trong anh. Bởi vì xét theo khía cạnh cân bằng âm dương thì bạo dâm và khổ dâm là 2 thái cực đối lập, nếu cả 2 thứ cùng tồn tại trong một con người thì chúng sẽ xung đột triệt tiêu nhau, làm suy giảm nhau hoặc khi cái này thể hiện thì cái kia không được thể hiện (tức là chị có quyền chọn lựa anh là người bạo dâm hay khổ dâm).

Nguyên lý ở đời rất đơn giản, "Lửa có thể đun nước làm nước sôi và bốc hơi hết, nhưng nếu đem dội nước vào lửa đang cháy thì nước cũng bốc hơi nhưng lửa sẽ tắt". Vậy chị chọn làm "nước bốc hơi" theo kiểu nào?

Bên cạnh đó trong quá trình quan hệ hãy thủ thỉ vào tai anh những lời tình tứ ngọt ngào, những tiếng rên la, thích thú..., sau khi quan hệ xong thì cũng không ngủ luôn mà hãy tâm sự với anh nhiều hơn về vấn đề này để cho anh ấy cởi mở hơn, có suy nghĩ thoáng hơn từ đó dễ thuyết phục anh đi khám bác sĩ nếu tình hình không cải thiện nhiều.

Cách làm "gậy ông đập lưng ông" cũng đã có người thành công rồi đấy và người ta đang rất mãn nguyện với cuộc sống chăn gối hiện tại. Mong rằng chị cũng thay đổi được anh chồng thành công và có cuộc sống gia đình hạnh phúc !

Chia sẻ