BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Tôi hợp "chuyện ấy" với người tình hơn là với... chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không hạnh phúc với chồng vì không hòa hợp "chuyện ấy" nhưng với người tình, tôi lại thấy rất thỏa mãn.

Tôi là 1 người có gia đình nhưng lại không hạnh phúc vì chuyện chăn gói 2 vợ chồng không hợp nhau.

Đã 6 năm lấy chồng, tôi vẫn chịu đựng chuyện đó và dần dần mất cảm giác của 1 người phụ nữ được yêu. Hay chính xác hơn tôi đang dần trở thành người lãnh cảm. Tự bản thân tôi cũng thấy càng ngày tôi càng khó tính và ghét chồng 1 cách quá đáng.

Rồi tôi gặp anh, anh là người từng trải hiểu biết, và cũng là tay săn gái có tiếng. Anh đã có gia đình nhưng 2 vợ chồng ly thân từ lâu. Lúc đầu là những tâm sự của anh, về cuộc sống, về việc anh chỉ có 1 mình, và rồi tôi tâm sự chuyện vợ chồng, và tất cả mọi chuyện.
 
Việc gì đến rồi cũng đến, tôi yêu anh và anh cũng nói yêu tôi. Khi ở bên anh, tôi lại rất hợp về chuyện đó, lần nào ở với anh tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và nhìn cuộc sống thật tuyệt vời.

Tôi đang làm những việc sai trái và anh cũng khuyên tôi nên nghĩ đến gia đình vì cả 2 chúng tôi đang làm sai, anh chỉ có 1 mình thì không sao nhưng tôi không được như thế.

Quả thực tôi cũng nghĩ rất nhiều, nhưng 1 năm nay tôi vẫn không dứt được với anh. Khi xa anh, tôi rất nhớ và nghĩ nhiều đến những lúc tôi và anh ở với nhau. Những cảm giác mãn nguyện tuyệt vời mà anh mang đến cho tôi.

Tôi phải làm sao đây? Khi ở với chồng, vì không hợp chuyện chăn gối nên rất khó khăn trong vấn đề chia sẻ cuộc sống gia đình và tình cảm yêu thương gần như đã chết. Tôi muốn ly dị chồng để sống cuốc sống và tìm lại yêu thương trong mình.

Với anh, tôi biết tôi đang làm sai, và anh cũng chẳng phải chỉ có 1 mình tôi mà còn những người phụ nữ khác. Tôi muốn chia tay anh để sống cuộc sống của mình nhưng khó quá vì tôi với anh làm chung công ty, môi lầ gặp nhau là bao nhiêu cảm xúc lại ùa về và tự tôi lại tìm đến anh.

Quả thực tôi đang rất đau khổ và nhưng mọi thứ trong tôi đang xáo trộn và tôi không nghĩ được bất cứ việc gì thông suốt.

Mong các anh chị tư vấn cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn!

Chia sẻ