BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Không "thỏa mãn" với vợ, tôi ra ngoài tìm "của lạ"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Người đàn bà ngoại tình cùng tôi cũng do hoàn cảnh xô đẩy, thiếu thốn tình cảm, xa chồng đã lâu nên chúng tôi nhanh chóng bắt được tín hiệu rồi hòa làm một.

Chào chị Ánh Dương

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình khi đọc tâm sự “Tôi hợp "chuyện ấy" với người tình hơn là với... chồng” của chị.

Trong cuộc sống có nhiều cám dỗ, mỗi người đều có phần con của mình. Nhiều lúc phần con lấn át phần người khiến chúng ta sai lầm. Tuy nhiên, việc sửa được sai lầm mới quan trọng. Những người có bản lĩnh sẽ biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng qua câu chuyện của tôi, chị Dương sẽ làm được như tôi đã làm.

Tôi có hoàn cảnh giống chị Dương đến từng chi tiết nhỏ, chỉ khác tôi là đàn ông, còn chị đàn bà mà thôi.

Chị ạ, ai cũng đều biết sức cám dỗ của ngoại tình rất lớn. Nhưng đằng sau mỗi cuộc vui thú đó, ta thẩm thấu thấy những gì. Ngoài tội lỗi, tinh thần của chúng ta luôn dằn vặt không yên, nhất là khi người bạn đời của chúng ta không hề có điều gì đáng trách với ta.

Tôi lao vào ngoại tình với một người đàn bà cùng chỗ làm việc. Người đàn bà ấy có gia đình nhưng chồng đi công tác nước ngoài. Còn tôi, dù vợ kề bên cạnh song lửa “chăn gối” của hai vợ chồng luôn có vấn đề. Vì không thỏa mãn với vợ, tôi luôn nhen nhóm ý định ngoại tình.


Người đàn bà ngoại tình cùng tôi cũng do hoàn cảnh xô đẩy, thiếu thốn tình cảm, xa chồng đã lâu nên chúng tôi nhanh chóng bắt được tín hiệu rồi hòa làm một. “Chuyện ấy” của hai chúng tôi thực sự mãnh liệt, mỗi lần gần gận chúng tôi lại lao vào nhau như hai con thiêu thân không có điểm dừng. Việc có bồ khiến tôi sao nhãng luôn cả chuyện “chăn gối” cùng vợ. Điều đó làm cho hai vợ chồng tôi càng xa cách thêm.

Có lẽ tôi sẽ nhúng chàm dài nếu như không có biến cố xảy đến trong gia đình tôi. Đó là khi con trai tôi bị tai nạn nguy hiểm. Trong lúc tính mạng cháu như chỉ mành treo chuông, cả gia đình tôi lao đao, tôi mới cảm nhận được hết tình cảm, tình thương giữa cha mẹ và con, chồng và vợ. Thứ tình cảm mà trong lúc hoạn nạn đó không có chắc tôi sẽ không trở về trạng thái bình yên, hạnh phúc như bây giờ.

Tôi thấy mình mắc quá nhiều lỗi với vợ, tôi hối hận nhưng người đàn bà cùng công ty với tôi vẫn hàng ngày xuất hiện, tôi lại không thoát được những cảm giác do cô ấy mang lại.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, như có một sức mạnh thôi thúc, tôi quyết từ bỏ dù tâm trạng cũng như chị Dương lúc này, thật sự không muốn.

Tôi chia tay nơi tôi gắn bó công việc gần 15 năm. Một quyết định dũng cảm trong đời, rời bỏ cả những cố gắng cũng như địa vị tôi có. Tôi ra ngoài làm kinh tế, mở công ty và đặt trụ sở ở luôn nhà mình.

Khi trở về nhà, gần gũi vợ hơn, tiếp xúc với vợ nhiều, hiểu được nhiều thứ trước đây vợ chồng không tâm sự được, tôi nhanh chóng trở thành một người chồng biết chia sẻ. Tôi cảm thấy mình quá ích kỷ, vô tâm trước đây. Tình cảm vợ chồng được nhen nhóm trở lại, thắp sáng dần lên, chuyện “chăn gối” cả hai đều nỗ lực nên có nhiều cải thiện đáng kể.

Tôi đã đi những bước ngắn để cùng vợ gắn kết lại hạnh phúc, những khó khăn dần dần vượt qua. Giờ tôi đã đạt được phần nào thành công tưởng như không thể có. Quyết định xa rời người đàn bà kia cũng như môi trường tôi gần gũi cô ấy quả thật đúng đắn. Nếu tôi ở lại đó, tôi có thể mất gia đình cũng như nhiều thứ khác và cuộc đời chưa biết đến đâu.

Tôi đã vượt qua ngoại tình như vậy đó!

Chia sẻ