BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Tôi và chị gái cũng bị mẹ chồng gây áp lực sinh "thằng ku"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với các cháu gái, ông bà cũng rất quý, chỉ tội bắt chị tôi đẻ nhiều quá, lần nào sinh cũng là con gái chị tôi buồn và khóc nhiều lắm.

Chào chị, tôi rất thương chị khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi và con gái tôi cũng từng bị mẹ chồng tôi đối xử giống chị và con gái. Khi tôi sinh đứa con đầu lòng là gái, bà luôn nói chồng tôi sinh con gái ngồi mâm dưới.

Chồng tôi lại không quan niệm con trai hay gái, chồng tôi rất thương con gái, mọi việc của con anh điều lo hết, tôi may mắn hơn chị chồng tôi không quan niện cổ xưa như chồng chị.

Còn chị gái tôi thì cũng gia đình chồng rất thích con trai, nhưng anh rể tôi lại là người rất thương vợ, luôn giấu cảm xúc của mình, anh cũng rất thương con gái, ông bà nội tuy thích con trai, nhưng với các cháu gái, ông bà cũng rất quý, chỉ tội bắt chị tôi đẻ nhiều quá, lần nào sinh cũng là con gái chị tôi buồn và khóc nhiều lắm, ông nội lại động viên, lần này không phải là con trai thì lần sau con đừng buồn.

Bố mẹ chồng của chị tôi rất thương con dâu khi chị tôi sinh ông nội xuống nấu cơm ngày 3 bữa cho chị tôi ăn, không cho chị đi ra khỏi phòng sinh đứa nào ông bà cũng kiêng cho chị 4 tháng mới được đụng nước. Gia đình chồng càng quan tâm chị tôi càng thấy có lỗi với gia đình anh ấy. Lần thứ 4 có ý định mang thai, chị tôi đã sinh được con trai.

Chị à, trong thời gian mang thai chị hãy để cho tâm lý của mình được thoải mái, đừng để áp lực quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Chị ạ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chẳng ai giống ai đâu chị ạ, hãy bằng lòng với những gì mình có chị a, chúc chị thành công trong chính gia đình của mình.

Thân chào

Nguyệt

Chia sẻ