BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Chính phụ nữ cũng có tư tưởng "trọng nam" thì mong ai thương mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gửi nhân vật bài viết "Là phụ nữ tôi cũng muốn sinh con trai". Đọc bài của chị tôi thấy thương cho phụ nữ.

Gửi nhân vật bài viết "Là phụ nữ tôi cũng muốn sinh con trai".
 
Đọc bài của chị tôi thấy thương cho phụ nữ. Ngay chính những người phụ nữ cũng ruồng bỏ phái của mình thì bao giờ cuộc sống này mới có hạnh phúc. Xét cho cùng cũng bởi nhận thức và tình thương yêu có hạn.
Chị đã bị tư tưởng phong kiến ăn vào máu thịt nặng nề. Tôi đồng ý với những thiệt thòi của phụ nữ nói chung. Nhưng thực tế người con gái vẫn có thể chăm sóc cha mẹ nếu thực sự nghĩ mình cần trách nhiệm. Bố mẹ chồng cũng cần nhưng họ cũng có con và chị cũng nên đúng lễ nghĩa là được.

Dù chồng hay bố mẹ chồng có phiền lòng nếu chị quan tâm đến bố mẹ mình thì chị cứ giải thích, bố mẹ chị cơ mà, chính chị cũng cố đi theo nề nếp cũ chăm sóc gia đình chồng quá rồi lại nghĩ con gái thiệt thòi khi không được chăm cha mẹ mình. Bố mẹ mình là trên hết chị ạ.

Điều nực cười là chị mong có con trai để nó mãi là của chị ư? Sao chị lại nghĩ nó là con trai thì mãi là của chị? Con mình hạnh phúc là điều tôi cần nhất chứ không cần nó phải luôn sống bên mình. Chết là hết, con nào cũng thương và tưởng nhớ cha mẹ được. Người con trai nếu sau này biết suy nghĩ thì nó càng không quan niệm trọng nam khinh nữ và nó rất yêu thương vợ. Con chị sẽ hiểu rằng tuy mẹ là duy nhất nhưng vợ lại là hạnh phúc cuộc đời và là người thân thiết hơn cả chính con cái.

Chị có tư tưởng giữ con như vậy thì sau này dễ ích kỉ với con và con dâu lắm. Cái này như nhân quả thôi. Sự phân biệt nói thẳng ra là thiếu tình yêu thương, ích kỉ bản thân đấy chị ạ. Con nào cũng quý, và mình đừng chỉ mong con cái phải phụng dưỡng. Yêu con thật sự, không ích kỉ thì không nghĩ cho bản thân vậy đâu.

Hy vọng chị sẽ nhìn điều này nhân hậu hơn. Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ