BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Chồng kiếm “vợ hai” để có... con trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ chồng nhờ người họ hàng ở quê bà, bí mật kiếm cho chồng tôi một người đàn bà quá lứa để đẻ cho một thằng ku. Tiền bạc bà sẽ lo hết.

Con gái thứ hai vừa tròn 6 tháng thì ba mẹ con tôi xách đồ đạc, va li ra khỏi nhà, mặc cho chồng hết lời ngăn cản, hết lời xin lỗi. Tôi biết, anh ấy còn yêu tôi, cũng không muốn đánh đổi một người vợ tận tụy, hết lòng vì chồng con, vì gia đình, có học thức lấy một cô gái quê mùa, quá lứa nhỡ thì. Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ấy, và cả mẹ chồng nữa. Tôi không thể nhìn mặt bà thêm một lần nào nữa. Vì muốn có thằng cháu đích tôn, bà nỡ ruồng rẫy mẹ con tôi, ngay khi con gái tôi còn ở trong bụng. 

Cháu đầu của tôi là con gái, mẹ chồng cũng không ưng lắm, nhưng gì bằng con gái đầu lòng, cả nhà vẫn cưng chiều lắm. Cháu lại xinh xắn, ngoan và càng lớn càng xinh. Hơn nữa, vẫn còn tập 2 để hi vọng, nên cả nhà cũng không nặng nề, chỉ ra điều kiện, lần hai phải do bà đích thân bố trí sắp đặt mọi chuyện. 

Đấy là bà chọn năm đẻ cho tôi, bà còn xem cả ngày giờ gì đấy để vợ chồng “gặp gỡ”. Chồng tôi thì răm rắp làm theo mẹ, tôi thấy buồn cười lắm, nhưng vẫn theo. Kết quả thì tôi có bầu thật, hồi hộp chờ đợi sang tháng thứ 4 để siêu âm giới tính. Hôm ấy, phải bắt taxi ra phòng khám vì bà nội cũng muốn đi xem, ở nhà hồi hộp không chịu được. Kết quả, cô bác sĩ hỏi cháu đầu là trai hay gái? Tôi bảo trai. Bác sĩ cười: chúc mừng, nhà có nếp có tẻ nhé, lần này là công chúa, xinh cực kỳ. Chồng tôi đờ đẫn, còn mẹ chồng thở dài đánh thượt một cái. Tôi im lặng. 

Không khí trong nhà nặng nề mất hơn tuần, thi đột ngột vui trở lại. Mẹ chồng lại hầm gà, nấu đồ bổ cho tôi ăn. Tôi vui lắm, tưởng mẹ đã nghĩ thông. Chồng tôi cũng quan tâm và yêu chiều vợ hơn, hết lời xin lỗi vì đợt này anh hay phải đi công tác, không chăm sóc tôi được nhiều. Thấy chồng chân thành, tôi lại động viên bảo em không sao, có mẹ ở nhà rồi. Tôi nào ngờ, thời gian ấy chồng có vợ hai. 

Mẹ chồng nhờ người họ hàng ở quê bà, bí mật kiếm cho chồng tôi một người đàn bà quá lứa để đẻ cho một thằng ku. Tiền bạc bà sẽ lo hết. Ngay khi có kết quả siêu âm, đầu óc bà đã tính toán như vậy, vì bà biết tôi không bao giờ sinh đứa thứ 3. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, và việc sinh con thứ 3 cũng ảnh hưởng đến con đường tiến thân của con trai bà. Bà phải “kiếm” một thằng cháu. 

Rất nhanh, người phụ nữ này mang bầu. Muộn chồng, nhưng cô ấy thực sự “mắn”. Và may mắn rằng đứa trẻ là con trai. Hôm siêu âm biết chắc giới tính, bà mừng cả ngày, còn ra ngoài mua cho cháu gái bao nhiêu quà. Tôi hỏi có chuyện gì mẹ vui thế thì bà tủm tỉm không nói gì. Tôi có ngờ đâu…

Vừa rồi, vô tình bắt gặp được tin nhắn trong điện thoại của chồng, và file ảnh thằng bé được nhét kỹ trong một Folder ẩn của laptop, tôi mới biết tất cả. Mẹ con tôi xách va li đi khách sạn ở tạm một tuần, trong thời gian tôi tìm thuê nhà. Bố mẹ tôi ở xa, không giúp gì được con gái, tự mình tôi phải lo hết. Tôi giải thoát cho chính mình. 

Chia sẻ