BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Cả chồng và bố mẹ chồng đều thích tôi sinh... con gái!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải cứ sinh con trai là được nhờ đâu nên mọi người đừng ham...

Không phải cứ sinh con trai thì sau này mới có thể nhờ cậy được. Để tôi kể câu chuyện của gia đình tôi cho mọi người biết.

Bà ngoại tôi có 10 người con, 5 trai 5 gái. Có thể nói bà ngoại rất trọng nam khinh nữ, có cái gì ngon bà điều để dành cho các con trai của mình hết mặc dù người nào cũng đã lớn. Vì được bà yêu thương dùm bọc từ nhỏ nên mấy cậu tôi không biết làm gì hết để bây giờ 40,50 tuổi còn phải sống dựa vào bà nhiều lúc mẹ và mấy dì của tôi nói không biết khi bà ngoại chết rồi thì sẽ sống như thế nào.

Bà có năm người con trai nhưng chưa được môt lần nhờ vả được cái gì hết. Ngày nào mấy cậu tôi cũng say xỉn đến bữa ăn mà chưa có gì để ăn thì đập nồi, nồi cơm mới nấu chín mà chưa kịp có đồ ăn thì có thể đổ hết nồi cơm xuống đất cho chó ăn.

Còn đất đai của ông ngoại để lại, mấy cậu bắt bà ngoại tôi phải chia đất để bán lấy tiền xài, ngoại tôi không chịu thì chửi ngoại tôi thậm tệ nhưng ngoại tôi không dám nói gì hết có lẻ một phần vì thương, một phần vì sợ nói lại thì nhà sẽ có chuyện nên lúc nào ngoại cũng nhịn, vì thấy ngoại tôi nhịn nên mấy cậu tôi lúc nào cũng kiếm chuyện quậy phá.

Còn về phần mấy dì tôi thì càng không dám làm gì mấy cậu tôi hết vì mỗi lần nói thì sẽ bị mấy cậu đánh từ nhỏ. Tôi đã chứng kiến mấy cậu đánh mẹ tôi rất nhiều lần, có khi thì ném thẳng cái ghế vào người mẹ tôi, vớ phải cái gì là ném không cần biết, cho nên từ nhỏ tôi đã rất hận tôi tự hứa với lòng sau này lớn lên mà có sinh con trai thì cũng không chiều chuộng nó quá để nó hư đốn.

Nhưng thật may tôi lấy chồng có thể nói anh không toàn vẹn về mọi mặt nhưng anh là một người cha rất thích có con gái. Khi biết tôi đang mang thai thì lúc nào anh cũng  muốn tôi sinh con gái. Mặc dù chưa biết là bé trai hay gái nhưng chồng tôi đã kiếm toàn là tên con gái để đặt cho con chúng tôi, tôi hỏi anh sao toàn tên con gái không vậy, lỡ sinh con trai thì sao. Anh nói chắc chắn là con gái rồi không phải con trai đâu, anh còn kêu tôi là sinh một đứa con gái thôi đừng sinh nữa.

Còn về phần ba mẹ chồng tôi, ông bà rất thích con gái, nhất là ba chồng của tôi vì ông bà không có con gái nên khi tôi mới về ông bà nói sinh cho ông bà một đứa cháu gái ông bà nuôi cho không cần phải lo gì hết.

Tôi thật may mắn vì không có áp lực phải sinh con trai nhưng tôi nghỉ sinh con nào cũng là con đâu nhất thiết phải là con trai nếu sinh con trai mà gặp đứa có hiếu thì coi như mình may mắn nhưng gặp đứa hư hỏng quậy phá thì mình con khổ hơn.

Theo mình, một đứa con gái ngoan hiền có hiếu thì còn hơn cả chục thằng con trai quậy phá đó.

Chia sẻ