BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Ôi chao, đẻ được con trai có sướng gì đâu ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con gái chỉ lo ăn học, lo nuôi dạy, con trai phải lo cho nó cái nhà thì nó mới lấy vợ được mà đất Hà Nội quý hơn vàng...

Tôi không hiểu sao nhà chị Ngọc lại sính con trai đến vậy? Chứ nhà tôi thì sợ lắm rồi. Vợ chồng tôi sợ, bố mẹ chồng cũng sợ nốt. Đẻ con trai trăm điều mệt mỏi, lo toan, gấp bao nhiêu lần con gái ấy chứ. Tôi nhìn nhà cô bạn có con gái mà thèm. 

Hai đứa học cùng, lấy chồng cùng năm và sinh con cũng cùng năm nốt, chỉ có điều cách nhau mấy tháng. Nó đẻ, tôi vác cái bụng tháng thứ 6 đến thăm, thấy thích mê mệt, công chúa xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền. Chẳng bao giờ gọi điện đến nhà mà thấy bé khóc, mẹ cứ vô tư làm hết việc này đến việc kia, vẫn chat chit, điện thoại thoải mái với bạn bè. Tôi nhìn bé rồi cũng đinh ninh, rồi mình cũng sẽ nhàn thôi, không lo lắng lắm đâu. 

Kết quả là, con tôi ngay từ khi chào đời đã rất “to tiếng” rồi. Người bé nhưng mà khóc to nhất, to nhì bệnh viện. Trong phòng sau sinh, 4 giường chỉ mình nó là trai và mình nó ồn ào nhất, đẻ ra đã nghịch ngợm. Rồi đến lúc “bạn bè” gái ngoan ngoãn ngồi xe, ngồi cũi thì cả nhà tôi đánh vật với nó, chăm không rời mắt, vì nó leo cầu thang thoăn thoắt, rồi rất thích sửa đồ, đặc biệt là đồ điện, bất cứ đồ đạc nào trong nhà cũng muốn thử độ cứng, và không bao giờ chịu ngồi yên quá 5s. 

Giờ thì con trai lớn của tôi đã 12 tuổi, vẫn chẳng biết gì, toàn tranh ăn với em. Trong khi đó, con cô bạn tôi quạnh quẽ đủ việc, giúp mẹ được rất nhiều, lại còn trông em rất khéo. Mình nhìn con người ta lại thấy thèm, chỉ ước sao có một đứa con gái, chuyện giúp mẹ đã đành, lại còn chăm lo quần áo váy vóc cho nó như một công chúa nữa. Đồ con gái sao mà xinh yêu thế? Con trai chỉ thích súng, siêu nhân, ô tô, cần cẩu… 

Mỗi lần họp lớp, bọn tôi lại trêu nhau chuyện thông gia. Cô bạn tôi rung đùi ngồi “kén rể”. Một lớp, tầm tuổi xấp xỉ như nhau, mà 18 đứa trẻ con, chỉ có 6 đứa là con gái, sau này sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt mới lấy được vợ đây?! 

Con gái chỉ lo ăn học, lo nuôi dạy, con trai phải lo cho nó cái nhà thì nó mới lấy vợ được. Đất Hà Nội quý hơn vàng, mua được một chỗ đã khó, đằng này lại phải cố gắng tậu thêm hẳn hai cái cho hai thằng con trai nữa thật là bi kịch. Hai vợ chồng làm việc như điên không nghỉ để tiết kiệm tiền, mọi người bảo nhà này tham giàu quá, nhưng thực tình, có giàu được đâu, chỉ cố gắng sao cho mua được cho mỗi thằng mảnh đất mới yên tâm mà sống được.  

Đẻ con giai đúng là mệt từ nhỏ tới lớn. Đấy là chưa kể thời buổi này, đẻ con trai canh chừng rất kỹ, nghiện ngập, điện tử, lô đề đầy rẫy ra. Không phải con gái không mắc những thói quen ấy, nhưng sự thật là con gái thường ngoan và dễ bảo hơn, tỷ lệ nữ mắc các thói hư tật xấu đó cũng thấp hơn rất nhiều. Nhà chồng bạn, có đến hai cậu quý tử rồi mà vẫn háo thế ư?

Chia sẻ