BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

"Thoát nạn" vì cô vợ giỏi giang

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Ngân vợ anh M chưa gì đã thể hiện sự tự phụ, coi thường chồng, điều rất kỵ đối với phụ nữ Á Đông.

Anh VM tội nghiệp!

Tôi gọi như thế bởi tôi đồng cảm với nỗi khổ tâm của anh. Một nam nhi đại trượng phu mà lại phải núp sau vợ!

Tôi chia sẻ với anh nhé, có lúc tôi cũng yếu thế hơn vợ tôi nhưng ít ta tôi cũng bản lĩnh hơn anh ở nhiều thứ không đến mức để vợ phải chê bai như vậy.

Trong gia đình, khi hai vợ chồng cùng làm kinh tế mà có người giỏi hơn kiểu gì cũng có kẻ tự kiêu, tự phụ, nếu không biết bảo ban, góp ý thì hậu quả sẽ khó lường được.

Trường hợp của anh đúng là có nhiều cái khiến người đọc thất vọng vô cùng nhưng theo tôi, bạn An Ngọc Nhi, tác giả của bài “Tất cả do cách ứng xử của vợ” đã nói đúng phần nào.

Chúng ta vẫn bị ảnh hưởng một chút của chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ dù bây giờ mọi thứ đều bình đẳng. Xưa đến nay, người chồng làm trụ cột kiếm ra tiền mà quát vợ thì rất đỗi bình thường nhưng ngược lại vợ làm kinh tế giỏi mà mắng chồng thì xã hội vẫn kỳ thị, chê bai. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ giỏi giang ứng xử khéo thì không những khiến chồng tuân thủ ngoan ngoãn mà còn bày cách làm ăn cho chồng.

Chị Ngân vợ anh M chưa gì đã thể hiện sự tự phụ, coi thường chồng, điều rất kỵ đối với phụ nữ Á Đông. Cứ cho là chồng mình bất tài thì chị cũng không nên thể hiện thái độ đó bởi như thế chỉ làm chồng mình thêm chán nản, nhụt chí, bi quan.

Chị vẫn may mắn là lấy được người chồng tốt nhịn, vẫn có ý thức, trách nhiệm chứ chị thấy nhiều người đàn bà cũng giỏi giang lấy phải ông chồng suốt ngày say sỉn, nghiện ngập, bê tha lại còn vũ phu, đểu giả. Thậm chí nhiều chị kiếm tiền nuôi chồng, bị chồng hành hạ dã man mà vẫn cung cúc phục vụ tận tụy, đâu dám ca thán nửa lời.

Chị Ngân là một giảng viên hàng ngày đứng trên bục giảng dạy dỗ cho bao con người, chị công tác trong ngành giáo dục, chị học qua môn tâm lý giáo dục thì càng phải hiểu tâm sinh lý của con người. Cứ cho là chị mệt mỏi, bực bội đi chăng nữa thì chị cũng không nên ca thán, chê trách chồng.

Cách ứng xử của người vợ khéo sẽ không bao giờ làm như chị. Tôi nói vậy vì tôi muốn nhân đây có thể gửi lời cám ơn vợ tôi. Cô ấy là một người thông minh và tuyệt vời.

Vợ tôi làm kế toán trưởng của một công ty lớn thu nhập cũng khá cao, cô ấy còn làm thêm nhiều nơi nên có thể nói rất giỏi trong việc kiếm tiền.

Trước tôi làm IT, lương cũng chỉ đủ sống và thua kém vợ tôi nhiều nhưng chưa bao giờ cô ấy dám lên mặt dạy dỗ hay chê bai tôi. Khi cô ấy được thăng chức thì bố mẹ tôi bán đất và cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi quyết định mở công ty làm về lĩnh vực máy tính. Khi nghe tôi nói ý tưởng, với sự chắc chắn của một người làm kế toán, căn cứ vào kinh nghiệm cũng như khả năng quan hệ của tôi chưa ổn, vợ tôi đã gàn song tôi bỏ ngoài tai, nạt nộ cô ấy và quyết tâm làm.

Hướng kinh doanh của tôi sai nhịp mà thị trường lúc đó lại khó khăn, tôi không trường vốn nên thua lỗ nặng phải giải tán công ty. Thất vọng, chán trường tôi buông xuôi tất cả nhưng rồi vợ tôi đã kiên trì động viên tôi vượt qua. Cô ấy còn rút hết tiền tiết kiệm cũng như vay thêm vốn rồi gợi ý cho tôi kinh doanh mặt hàng phù hợp với khả năng của tôi. Nhờ vợ động viên mà tôi đã đứng dậy được. Trong quá trình gây dựng lại có vô vàn khó khăn, vợ tôi tiếp tục đóng vai trò thư ký, trợ lý cùng tôi vượt qua gian nan. Kết quả trời cũng không phụ lòng cố gắng của hai vợ chồng. Chúng tôi đã chèo lái con thuyền kinh tế đi đúng quỹ đạo cần phải đi.

Bây giờ nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn, nếu ngày ấy tôi sa ngã sau cú vấp làm ăn đầu tiên, nếu không có vợ ở bên thì chắc tôi đã trở thành một kẻ vô dụng mất rồi, đâu còn là người làm ăn kinh doanh phát đạt ngồi viết những dòng chia sẻ này với anh VM nữa.

Một lần nữa khẳng định rằng vai trò của người phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng. Hai vợ chồng cùng đồng thuận thì biển đông còn tát cạn. Nếu thật sự tin tưởng nhau thì anh M cùng vợ hãy ngồi bàn bạc để thay đổi mọi thứ từ trước đến nay trong gia đình anh. Thay đổi sức ì trong vai trò người đàn ông và tính tự phụ trong tâm trí người đàn bà. Có vậy mới ổn được.

Bắt tay vào làm ngay đi anh M nhé, chờ tin vui của anh!

Chia sẻ