BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Lương của anh M không phải thấp mà là... quá thấp!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh quá kém cỏi nhưng lại đổ lỗi rằng vợ mình quá giỏi giang và xuất sắc.

Xin lỗi anh M nhưng em phải nói thẳng vì em thấy bây giờ những lời dễ nghe và phê phán vợ anh không cần thiết, thậm chí nó sẽ làm xấu thêm cho cuộc hôn nhân của anh. Viết những dòng tâm sự này lên đây, em biết anh còn muốn níu kéo, còn muốn làm lại, còn muốn tiếp tục với vợ của mình chứ chưa hẳn đã hết yêu đúng không anh? Vì thế, dù có thể anh không thích nghe, nhưng chuyện đến nước này phần lỗi của anh rất lớn. Anh đã kém cỏi nhưng lại đổ lỗi rằng vợ mình quá giỏi giang và xuất sắc? 

Lương của anh bây giờ, em nghĩ không thể gọi là thấp mà là quá thấp đấy anh. Em gái em còn đi học, làm thêm ở nhà thôi mà tháng nào cũng tầm hơn 2 triệu, có tháng ngót nghét 3 triệu đó, chỉ là thêm thôi. Vậy mà anh có gia đình rồi, tốt nghiệp rồi, mà lương vẫn thấp thể sao đảm bảo được cuộc sống đây? Anh thử so sánh mình với bạn bè xem? Em ước chừng anh sinh năm 83, 84. Tuổi đó em thấy rất nhiều người giờ kiếm tiền tính bằng nghìn $, chứ chẳng tính tiền Việt đâu anh. Em nói số đông chứ không phải cá biệt đâu anh à. 

Nhiều người xin việc trong cơ quan nhà nước, mức lương có hạnh định tiêu chuẩn rồi nên chẳng thể nào cao quá được, nhưng sao họ vẫn có tiền, vẫn rủng rỉnh, là vì họ làm thêm anh ạ, họ không chỉ có ngày 8 giờ trên cơ quan đó. Thời buổi này, ai cũng phải năng động thì mới đủ sống, chứ há miệng chờ sung chẳng biết đến ngày nào. Đổi hẳn công việc đâu phải là cách duy nhất hả anh? Chị ấy làm giảng viên, lương chính thức có khi còn thấp hơn anh, nhưng tiền ở đâu để lo việc ăn uống, nội ngoại, hiếu hỉ? Anh nghĩ thử xem, vợ anh cũng phải quần quật làm thêm mới có đó. 

Chị Ngân nói rất đúng, thời buổi này bằng đại học nhiều như lá mùa thu, anh chỉ có một tấm bằng đấy thì sẽ rất nhanh chóng bị đào thải. Anh cần phải vươn lên không ngừng, đại học không phải là cái đích mà là sự khởi đầu mà thôi. Phụ nữ còn chồng con, gia đình nên đôi khi dừng lại, nhưng anh là đàn ông rảnh rang cố gắng, thăng tiến thì tại sao anh lại tự bằng lòng với mình? 

Công việc trong gia đình, những việc thuộc về đàn ông như lắp bóng điện, sửa đồ hỏng… là những việc thuộc quyền lợi và trách nhiệm của anh, cho dù chị ấy biết thì anh cũng không thể để cho chị ấy làm. Tự anh đã từ chối vị trí của mình. Ngay như việc sửa cái máy tính, chưa biết anh có thể học, vậy mà anh lại ỉ lại, dựa dẫm vào vợ, hễ có sự cố là “em ơi”, như thế làm sao chị có thể kính nể  anh được khi anh chẳng làm được việc gì? 

Vợ anh vất vả, nên chị ấy đôi khi cáu gắt và không thể kiềm chế được mình, anh hãy cảm thông và chăm sóc cho chị ấy. Nếu nhiều thời gian rảnh rỗi anh có thể giúp vợ cơm nước, việc đó không làm giảm tính đàn ông của anh đâu mà sẽ khiến chị rất cảm động. Đặt mình vào vị trí của chị ấy, anh nghĩ xem, trăm nghìn việc ở cơ quan thế mà về nhà còn cơm nước, chợ búa, chồng ngổi tểnh xem ti vi thì có cáu hay không? 

Anh hãy thay đổi mình, sống một cách chăm chỉ hơn, cầu tiến hơn, mối quan hệ giữa vợ chồng anh sẽ được cải thiện, Đồng tiền không đọ được tình cảm, nhưng nó là thiết yếu, không có nó là không được, chính nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của tình cảm anh ạ. Kinh tế khá hơn, có một đứa con, hai vợ chồng anh sẽ rất hạnh phúc đó.

Chia sẻ