BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Người đàn ông khôn ngoan là phải biết... nịnh vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người đàn ông khôn ngoan gặp tình huống như anh, phải biết giấu khuyết điểm của mình bằng cách cho vợ lên mây.

Làm một phép so sánh đơn giản giữa đàn ông và phụ nữ, dù bây giờ bình đẳng giới thì đàn ông vẫn được xem là chiếu trên với sức mạnh, quyền hành, độ tự do và thảnh thơi, an nhàn hơn phụ nữ rất nhiều.

Đàn ông có gánh nặng lớn nhất là lo kinh tế gia đình, sau đó mới tới các thứ khác. Một thực tế hiện nay là nhiều ông chồng chỉ biết kiếm tiền còn bao nhiêu công việc khác thì vợ ơi, em làm thay anh nhé. Tất nhiên nhiều bà vợ nai lưng ra gánh thậm chí không dám kêu ca vì nếu chẳng may than vãn thì chồng sẽ tặng luôn câu “cô giỏi giang thì ra ngoài kiếm tiền thay tôi. Việc còn lại tôi sẽ làm”. Nói là thế thôi chứ chẳng mấy ông chồng làm giỏi việc nhà.

Trở lại với câu chuyện cần chia sẻ. Rõ ràng là anh VM không làm được công việc nặng nề của người đàn ông, chẳng gánh vác được kinh tế. Trong khi vợ anh phải làm thay anh công việc nặng nhọc đó. Anh kêu ca, than vãn, lên án vợ mình. Thử hỏi anh đã đặt mình vào vị trí của vợ chưa mà còn tự ái, giận rỗi, suy tư…

Hãy tưởng tượng anh đi làm, vất vả lo kinh tế, hết áp lực công việc lại đến các áp lực khác. Về nhà muốn nghỉ ngơi một chút thì đùn ra một đống việc gia đình mà trong khi đáng lý ra vợ nhàn rỗi hơn phải làm, thử hỏi anh có bình tĩnh được không hay cũng nổi cáu nói nọ nói kia, sẵn sàng mạt sát vợ luôn.

Vợ anh hiện tại đang gánh trọng trách ấy cho anh, thế mà anh chẳng hề chia sẻ gì được với vợ. Anh không đáp ứng được mong mỏi về kinh tế thì anh cũng phải giúp được vợ anh những công việc tối thiểu như nấu cơm, quét nhà, chăm con. Sửa chữa mọi thứ hỏng hóc trong gia đình cho xứng đáng với vai trò của người đàn ông.

Anh không muốn bị vợ coi thường như kẻ vô dụng, ăn bám. Điều đó kể cũng không khó. Anh đã từng nghe câu “vụng chèo khéo chống” chưa. Nó chính là bí quyết để anh VM giải quyết nút thắt này.

Người đàn ông khôn ngoan gặp tình huống như anh, phải biết giấu khuyết điểm của mình bằng cách cho vợ lên mây. Khi cô ta lơ lửng trong sự tâng bốc của chồng chắc chắn sẽ không bao giờ than vãn câu nào.

Tất cả phụ thuộc vào khả năng nịnh vợ của người anh. “Đàn bà yêu bằng tai”, hãy tác động vào đây nhiều lời ngọt ngào, đúng lúc đúng chỗ kết hợp với sự quan tâm, động viên. Thử hỏi xem có bà vợ nào không sung sướng khi được chồng chăm sóc, ghi nhận công lao cố gắng. Có được động lực to lớn ấy, họ sẽ lại vươn lêm mạnh mẽ hơn, như có thêm sức khỏe, họ sẵn sàng làm nhiều thứ liên quan vì họ nghĩ rằng công việc này mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn chồng.

Được lời như cởi tấm lòng, anh VM đang gặp khó khăn bây giờ, chưa làm trụ cột được thì ta núp bóng vợ một thời gian, làm sang cho vợ cũng tốt chứ sao. Bao giờ qua thời kỳ này, ta lại trở về là chính ta.

Mọi người sinh ra đều có khả năng nói nhưng để sử dụng lời nói, biến nó thành công cụ giao tiếp, thành tài ăn nói thì không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nó đòi hỏi quá trình rèn luyện không ngừng, khả năng nắm bắt tâm lý của người đối diện thật chính xác. Biết thời điểm để đưa ra một câu nói biểu cảm rung động lòng người là cả một nghệ thuật kỳ công.

Anh VM hãy rèn luyện và học hỏi nghệ thuật ăn nói, tôi tin rằng khó khăn anh đang gặp phải với cô vợ tài giỏi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chưa biết chừng anh sẽ trở thành người chồng lý tưởng trong con mắt cô ấy một thời gian nữa.

Mong anh hạnh phúc!

Chia sẻ