BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Lấy anh chồng không biết chia sẻ, khổ một đời Nga ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng tương lai của Thu Nga quá thiếu bản lĩnh, thiếu tự lập. Sống phụ thuộc và không có chính kiến.

LẤY ĐÀN ÔNG KHÔNG BIẾT CHIA SẺ, KHỔ MỘT ĐỜI NGA Ạ!

Vài lời tâm sự cùng Thu Nga, tác giả bài viết “Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?”

Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời của mỗi người, lấy được một tấm chồng tốt là mơ ước cháy bỏng của biết bao cô gái. “Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén  giống”, cô gái nào cũng nằm lòng câu này bởi đàn bà không dễ dàng như đàn ông, nhất là lập gia đình rồi sẽ rất khó thay đổi.

Lấy chồng, có nghĩa đó là người mình sẽ nâng khăn, sửa túi, má ấp môi kề, gắn bó suốt cả cuộc đời. Chồng đầu tiên là một chỗ dựa về tinh thần, là người chèo lái con thuyền hạnh phúc, là người mà mỗi khi mình gần gũi lại có cảm giác được che chở, thương yêu.

Chồng tương lai của Thu Nga thì sao, mình thấy anh ấy quá thiếu bản lĩnh, thiếu tự lập. Sống phụ thuộc và không có chính kiến.

Có thể khoản vật chất, nghề nghiệp, công việc, anh ấy có thể đàm bảo cuộc sống tương lai cho gia đình bạn sau này. Có thể bây giờ bạn cũng nhận thấy việc anh ấy giống bố không nặng lời với vợ con là tốt song với bản tính nhu nhược sẵn có, anh ấy cũng sẽ đem cho bạn nhiều điều phải lo lắng đấy.

Sống với gia đình chồng, bố mẹ chồng là chuyện mà bất kỳ nàng dâu nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng. Tuy nhiên nếu vào được một gia đình mà bố mẹ chồng hiểu biết, tâm lý thì con dâu sẽ được nhờ. Ngược lại, nếu bố mẹ chồng gia trưởng, cổ hủ, hay soi mói thì con dâu gặp họa. Một điều tất yếu luôn xảy ra đó là con dâu và mẹ chồng kiểu gì cũng phải mâu thuẫn, không lúc này thì lúc khác, chỉ phân biệt ở mức độ nặng hay nhẹ mà thôi.

Khi có sóng gió với bố mẹ chồng, người vợ chỉ còn biết trông cậy vào chồng và người chồng ở vị trí trung gian hòa giải, điều hòa mâu thuẫn gia đình. Một người chồng có lập trường, biết nhìn nhận điểm sai, đúng của mẹ và vợ. Biết khéo léo góp ý, điều chỉnh sẽ đưa vấn đề nặng trở thành nhẹ và sóng gió sẽ qua đi. Người chồng trong trường hợp này giống như một cán cân điều chỉnh tốt quả cân hai bên về vị trí thăng bằng, không thiên vị, bênh vực ai.

Ngược lại, một người chồng phụ thuộc, không có lập trường kiểu người yêu của Nga sẽ rất nguy hiểm sau này. Vì anh ta thiếu bản lĩnh, chỉ biết nghe mẹ và rắp rắp nghe theo sự chỉ đạo của mẹ có nghĩa bất kể lúc nào, mẹ anh ấy cũng là người đúng còn bạn thì sai. Mẹ anh ấy là bất khả xâm phạm. Anh ấy ích kỷ, chỉ biết đứng ra bảo vệ mẹ mình đến cùng một cách bảo thủ nhất có thể.

Sống với một người chồng như vậy, Nga sẽ chẳng bao giờ có khái niệm mình làm như thế này hay thế kia thì tốt hơn vì anh ấy đâu có biết chia sẻ. Trông hôn nhân, hai vợ chồng không biết chia sẻ sẽ khó hạnh phúc. Người vợ sống với gia đình chồng chịu nhiều áp lực mà chồng lại không quan tâm, vô hình chung, sẽ đẩy vợ mình đến trạng thái ức chế. Không được giải tỏa, giảm stress, người phụ nữ dễ trầm cảm, gắt gỏng, mất lòng tin vào chồng và hôn nhân có khả năng tan vỡ cao.

Hơn nữa, những người đàn ông mà trước khi lấy vợ, anh ta được sự bao bọc, che chở của mẹ quá kỹ thì tầm ảnh hưởng của mẹ trong anh ta cũng lớn và anh ta sẽ không thể có được cái nhìn khách quan, công bằng cho vợ của mình trong mọi tình huống liên quan đến mẹ anh ta.

Vì vậy, nên cân nhắc thật kỹ khi lấy một người đàn ông kiểu người yêu Thu Nga bây giờ, bạn nhé!

Chia sẻ