BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Chỉ vì mẹ anh khó tính mà bạn hủy hôn thì không nên Nga ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Yêu thì cứ lấy thôi, xét cho cùng, bạn cũng đã bỏ bao nhiêu công sức, tình cảm, thời gian để gây dựng tình yêu của mình. Giờ bỏ cũng chưa chắc tìm được gia đình chồng tốt hơn.

Chào bạn Thu Nga,

Khao khát được yêu thương là ước mơ chính đáng của mỗi con người, đặc biệt là những người thiếu thốn tình cảm như bạn. Đây là một điều không quá xa vời nhưng không phải muốn là có được.

Trong một gia đình, sự yêu thương xuất phát từ nhiều phía, từ những con người khác nhau trong gia đình đó. Muốn nhận được sự yêu thương của người khác, bản thân mình phải làm điều đó trước tiên.

Nhận diện gia đình chồng tương lai của bạn, tôi có vài nhận xét sau:

Thứ nhất, quy luật bù trừ trong gia đình này có. Bố anh ấy ít nói còn mẹ anh ấy ngược lại. Quyền làm chủ gia đình thuộc về người phụ nữ và mẹ anh ấy đã cầm trịch gia đình rất nhiều năm nay. Một phần do bệnh tật mà mẹ anh ấy được mọi người chiều, tuy nhiên, không hẳn, yếu tố lãnh đạo và làm chủ gia đình đã thuộc về mẹ anh ấy từ rất lâu.

Thứ hai, mẹ anh ấy là người có tiếng nói trong gia đình, quyết định mọi việc và mọi người phải nghe theo. Bố anh ấy ít khi tham gia và nhường quyền tự quyết cho vợ. Trong một gia đình vợ làm chủ và ít khi có những cuộc đấu tranh giữa hai vợ chồng thì tất yếu con cái cũng quen với sự sắp đặt như vậy, và ở đây, anh ấy của bạn cũng quen với việc nhận chỉ thị của mẹ mình rồi.

Thứ ba, chính vì chịu ảnh hưởng và rất sợ mẹ nên anh ấy không muốn làm mất lòng mẹ. Khi lấy vợ, trong đầu cũng hình thành luôn việc phải ép vợ mình hiểu rằng mẹ là quyền uy nhất trong nhà, em về nhà anh cũng phải tuân thủ quy tắc ấy. Anh ấy rất dị ứng khi bạn biểu lộ thái độ và xù lông lên bảo vệ mẹ mình ngay. Điều đó hẳn bạn cũng thấy.

Thứ tư, với một người mẹ đã có tính gia trưởng và nhiều năm quen với việc mình làm chủ gia đình thì chắc chắn một điều không có sự góp ý nào khiến bác ấy thay đổi tính nết đâu. Càng về già, càng khó tính, càng khó chiều và càng khó thay đổi. Đó là điều đã được khẳng định rất nhiều trong cuộc sống, những người thuộc thế hệ cổ hủ, phong kiến thì mãi mãi vẫn vậy.

Thứ năm, với một hệ thống quy tắc, lề lối trong gia đình mà mẹ anh ấy đã đưa ra và thực hiện nhiều năm nay thì việc sửa chữa các quy tắc ấy cũng rất khó thực hiện và nếu bạn có ý định sống cùng gia đình ấy thì bạn nên chuẩn bị thực hiện theo các quy tắc đó.

Bạn Thu Nga ạ,

Yêu thì cứ lấy thôi, xét cho cùng, bạn cũng đã bỏ bao nhiêu công sức, tình cảm, thời gian để gây dựng tình yêu của mình. Giờ có bỏ cũng chưa chắc đã tìm được gia đình chồng tốt hơn. Lấy nhau về, cứ theo cái chuẩn mực của nhà anh ấy mà thực hiện thôi. Tôi thấy bạn ý thức được vấn đề ngay từ đầu nên sẽ bớt bỡ ngỡ và sốc. Nếu bạn chuẩn bị tư tưởng tốt, bạn sẽ thích nghi được.

Trở lại những gì đầu tiên tôi nói, muốn có được sự yêu thương thì bản thân mình phải thực hiện điều đó đầu tiên. Bạn hãy phấn đấu, hi sinh một thời gian xem tình thế có suy chuyển không? Biết đâu nỗ lực của bạn sẽ làm mẹ chồng nhìn nhận một cách tích cực và có sửa đổi đôi chút thì đó thực sự là may mắn cho bạn rồi!

Chốt lại, đọc bài chia sẻ của tôi, chắc bạn đã ý thức được hai chữ “hi sinh” rồi chứ?

Chia sẻ