Không tin vào kết quả xét nghiệm ADN, chồng nghi ngờ con trai của người khác, sự trở về của bố chồng đã trả lại trong sạch cho tôi
Nhìn người đàn ông lạ ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ chồng, tôi thấy rất quen thuộc.
Ngày yêu nhau, chồng đã nói thật về hoàn cảnh gia đình. Bố anh là trẻ mồ côi, sau khi anh tròn 2 tuổi thì ông đi làm ăn xa và biệt tích từ ngày đó. Có người nói là bố đã có gia đình mới, có người lại cho là ông không làm ra tiền nên không dám quay về bên vợ con. Dù tin đồn là thế nào thì mẹ anh cũng cam chịu, ở vậy nuôi con và chờ đợi ngày chồng quay trở về.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con trai. Đứa lớn giống y đúc bố, còn đứa nhỏ đẹp trai đáng yêu, không giống bố mẹ. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bà nội luôn nói là giống y hệt ông nội. Thế nhưng chồng tôi không tin mà cho rằng mẹ cố tình bịa chuyện để che đậy cho tội lỗi của con dâu.
Bị chồng nghi ngờ ngoại tình, sinh ra đứa con thứ 2, tôi ấm ức nên quyết định làm xét nghiệm ADN để lấy lại sự trong sạch của bản thân. Thế nhưng vừa nhìn thấy kết quả xét nghiệm, anh đã xé nát vụn và bảo với năng lực IT của tôi có thể làm được cả 100 tờ kết quả như thế.
Không nói được cái miệng ngoa ngoắt của con trai, mẹ chồng động viên tôi vì con cái mà nhẫn nhịn cho gia đình êm đẹp. Hơn 1 năm nay, chúng tôi sống ly thân, tôi bế con nhỏ về nhà ngoại sống, đứa lớn ở với bà nội. Tuần nào tôi cũng về nội thăm con lớn nhưng cả năm nay chồng không hỏi han đứa con thứ 2 lấy 1 câu.

Ảnh minh họa
Hôm thứ 5 vừa rồi, mẹ chồng gọi điện với giọng vui mừng, hối thúc tôi đưa con về nhà sẽ có 1 bất ngờ và trả lại sự trong sạch cho con dâu. Khi quay trở về nhà, tôi ngạc nhiên khi chồng lao ra sân ôm chặt lấy con và luôn miệng nói xin lỗi vợ.
Trong nhà, 1 người đàn ông lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Nhìn gương mặt người ấy, tôi thấy khá giống với đứa con thứ 2. Mẹ chồng giới thiệu đó là bố chồng, ông bỏ đi biệt tích 28 năm, bây giờ làm ăn được mới dám quay về tìm vợ con. Tôi vỡ òa hạnh phúc, cuối cùng danh dự nhân phẩm của mẹ con tôi đã được trả lại.
Mẹ kể lúc nhìn thấy mặt bố, chồng tôi sững sờ và luôn miệng thốt lên câu:
"Đứa con thứ 2 giống y như ông nội mẹ ạ, con có lỗi với vợ rồi".
Sự trở về của bố chồng khiến gia đình tôi được đoàn tụ. Nếu như ông không về, chắc vợ chồng tôi sẽ ly hôn. Tôi vẫn còn rất giận chồng đã đày đọa tôi cả năm. Chẳng lẽ tôi bỏ qua cho anh dễ dàng thế sao?