BÀI GỐC Ngay đêm tân hôn, con dâu đã giáng cho cả nhà chồng một cú sốc lớn, nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là vẻ mặt của con trai mình

Ngay đêm tân hôn, con dâu đã giáng cho cả nhà chồng một cú sốc lớn, nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là vẻ mặt của con trai mình

Tôi thương con trai tôi, giận con dâu. Tôi hiểu rằng, con trai mình đang đứng trước một quyết định khó khăn.

21 Chia sẻ

Con trai hàng xóm cưới, vợ tôi muốn mừng 100 triệu, nghe cô ấy nói mà tôi thấy xấu hổ nhục nhã vô cùng

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Anh chị tôi cưới cháu mà vợ mừng có 2 triệu, vậy mà cô ấy lại hào phóng với bố con hàng xóm là sao thế này?

Ngày hôm qua, anh hàng xóm tên Bình qua mời gia đình tôi ăn đám cưới con trai anh ấy. Anh mời nhiệt tình lắm, vợ chồng con cái tôi đều phải sang hết, ăn từ bữa tối hôm trước đến trưa hôm sau.

Khi anh ra về tôi bàn với vợ nên mừng cưới nhà anh Bình 5 triệu. Bởi vợ chồng anh ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những năm qua. Ơn đó cả đời chúng tôi không bao giờ quên. Nào ngờ vợ phản đối ý kiến. Cô ấy muốn tặng con trai anh Bình 100 triệu. Nghe đến đây thì tôi choáng váng thật sự. Cưới cháu ruột mà vợ chỉ mừng anh chị có 2 triệu. Vậy mà vợ lại hào phóng mừng cả trăm triệu cho con nhà hàng xóm.

Lúc đó trong đầu tôi tự nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa anh Bình và vợ tôi, liệu có phải là hàng xóm hay là nhân tình? Dường như đọc được suy nghĩ của chồng, vợ liền giải thích ngay.

6 năm trước, chuyện làm ăn của tôi thất bại. Vợ vay tiền khắp nơi để cứu nhưng không ai dám cho vay vì sợ không lấy được. May lúc đó anh Bình đứng ra giúp đỡ. Anh cho chúng tôi vay 600 triệu bằng tiền mặt với lãi suất 10%/năm.

Con trai hàng xóm cưới, vợ tôi muốn mừng 100 triệu, nghe cô ấy nói mà tôi thấy xấu hổ nhục nhã vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thương vợ chồng tôi khó khăn, anh chỉ lấy lãi năm đầu, sau đó mỗi tháng chỉ lấy vài triệu tiền gốc. Năm vừa rồi bà nội bán đất cho tiền thì chúng tôi mới trả hết nợ.

Nếu không có anh Bình giúp đỡ thì gia đình tôi có lẽ đã tan nát rồi. Vợ tôi muốn tặng 100 triệu cho con anh Bình là để trả số lãi mà anh đã xí xóa cho.

Nhớ về thời gian khủng hoảng tài chính của gia đình mà tôi thấy xấu hổ nhục nhã. Lúc khởi nghiệp vợ ngăn cản nói tôi chưa đủ kinh nghiệm, năng lực và kiên nhẫn để làm ăn lớn. Bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ, trong nhà có bao nhiêu tiền tôi lấy hết để làm ăn, thậm chí cầm cố nhà và đi vay bên ngoài nữa. Đến khi vỡ nợ thì 1 mình vợ đi vay tiền khắp nơi cứu chồng.

Những ngày tháng khó khăn đó, nếu không có vợ ở bên động viên và lo xoay xở tiền, tôi không biết phải đứng lên thế nào nữa? Từ sau lần đó, tôi rất biết ơn và luôn tin vợ làm mọi việc đều tốt cho bố con tôi.

Thế nên giờ cô ấy muốn trả ơn anh hàng xóm hay bấy kỳ ai tôi cũng không dám phản đối. Nhưng chúng tôi nên mừng 100 triệu cho con anh Bình trong ngày cháu cưới không?

Chia sẻ