Nóng mặt khi thấy bà nội vừa bế cháu vừa nấu ăn, còn vợ chồng anh trai đang ôm nhau ngủ, nghe bà giải thích tôi liền biếu chị dâu 50 triệu
Ở tuổi của mẹ, người ta được nghỉ ngơi dưỡng già, còn bà vẫn cặm cụi cơm nước cho con dâu và chăm sóc cháu nhỏ.
Ngày anh trai tôi mua nhà thành phố còn thiếu 1 khoản tiền nên anh về quê thuyết phục mẹ bán đất bán nhà ra phố sống cùng con cháu, hưởng thụ cuộc sống an nhàn lúc cuối đời. Khi đó mẹ tôi hơn 70 tuổi, sức yếu cũng chẳng thể làm được việc gì ở quê nữa nên bà đồng ý với phương án của anh tôi.
Sau khi mẹ đến sống cùng với anh tôi thì chị dâu quyết định sinh thêm đứa thứ 3 nên mẹ tôi phải vất vả nhiều hơn.
Mỗi lần tôi qua chơi thấy mẹ làm việc luôn tay luôn chân, không có thời gian ngồi tiếp chuyện với con gái. Hằng ngày mẹ phải dậy từ 5h sáng, cơm nước cho cả nhà, sau đó bà đi chợ. Lúc chị dâu đi làm thì mẹ phải trông cháu, cháu ngủ thì bà phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm nước bữa tối.
Mẹ kể nhiều hôm cháu ốm quấy khóc không chịu rời nửa bước, buổi trưa không nấu cơm được nên phải ăn cơm nguội từ tối hôm trước để lại.
Anh chị đi làm về muộn nên tối nào bà cũng phải cho 3 đứa cháu tắm trước. Khi anh chị về thì chỉ việc ngồi vào mâm cơm.

Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, gia đình tôi có món quà mang qua biếu mẹ. Vừa bước vào nhà, thấy mẹ đang bế cháu hì hụi nấu ăn dưới bếp tôi đã không vui chút nào. Khi biết vợ chồng anh trai đang nằm ôm nhau ngủ trong phòng, tôi càng nóng mặt hơn.
Tôi định vào phòng gọi anh chị dậy thì bị mẹ ngăn lại. Mẹ bảo nửa tháng nay chị dâu sụt cân, ăn ít, thường đau bụng, 4 hôm trước đi khám thì mới biết là ung thư gan. Mấy hôm nay tinh thần chị ấy rất suy sụp, đêm bụng đau không ngủ được và mới chợp mắt được 1 lúc.
Mẹ và anh trai tôi khuyên chị dâu đi xạ trị nhưng chị tiếc tiền nên không chịu đi bệnh viện. Chị bảo chữa trị tốn kém rồi cũng không khỏi được bệnh, chị muốn để số tiền đó lo cho tương lai của các con.
Nghe mẹ kể mà tôi thương chị dâu lắm. Mới mấy tuần không gặp mà chị gầy đi trông thấy. Tôi động viên chị tập trung lo chữa bệnh, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
Tôi biếu chị 50 triệu để chuẩn bị nhập viện trong tuần tới. Khi nào hết tiền tôi sẽ biếu tiếp. Em chồng nói đến thế rồi mà chị dâu vẫn không nghe và từ chối chữa trị làm gia đình tôi bất lực. Tôi không biết phải khuyên chị thế nào nữa?