BÀI GỐC Hủy cưới hay không khi nhà gái... thách cưới quá cao?

Hủy cưới hay không khi nhà gái... thách cưới quá cao?

Nhân đây xin hỏi thêm một đám cưới cơ bản cần tổ chức những gì, về phía cô dâu, chú rể, về phía nhà trai, nhà gái, trước cưới, trong cưới và sau đám cưới cần chuẩn bị cái gì...

17 Chia sẻ

Bố mẹ Thu quá "ham hố" về tiền bạc chăng?

,
Chia sẻ

Tình thương của bố mẹ bạn đặt không đúng chỗ rồi...

Chia sẻ cùng bài viết "Tôi có thai 5 tháng rồi mà bố mẹ vẫn thách cưới quá cao".

Chào bạn Minh Thu, đọc tâm sự của bạn mà mình thấy bố mẹ bạn thật "ích kỷ" quá, tại sao bố mẹ bạn lại có thể như vậy được nhỉ? Mình thành thật chia buồn với bạn vì hoàn cảnh của bạn thật trớ trêu.
 
Theo như mình biết, bạn đang băn khoăn về việc không biết phải làm gì để bố mẹ bạn nghe bạn về việc thách cưới? Bạn lo lắng lắm đúng không? Uh, mình biết điều đó, thật sự từ trước tới giờ mình chưa thấy bố mẹ nào mà lại dữ dằn như vậy, có vẻ như bố mẹ bạn quá "ham hố" về tiền bạc.

 
"Bố mẹ lấy lí do trước kia tôi ăn học mất nhiều tiền lại thêm vào đó là các chị cưới cũng đều lỗ", trời, đến đây mà mình thấy không thể chấp nhận được với lí do này của bố mẹ bạn chút nào cả, bố mẹ bạn quá tính toán tiền bạc. Bạn lấy chồng xong đâu có nghĩa là bạn không có trách nhiệm gì với gia đình nữa đâu, đúng không? Bố mẹ bạn phải nghĩ rằng con gái đi lấy chồng, trong khi bạn và anh ấy rất yêu nhau, và rất chân thành nữa, anh ấy cũng không bỏ rơi bạn khi bạn có thai, đó đúng là người đàn ông tốt và trách nhiệm.
 
Bố mẹ bạn cay nghiệt đến nỗi cấm các bạn không được cưới nhau chỉ vì lí do xa xôi, 230km đâu đã phải là xa đâu cơ chứ, bây giờ phương tiện đi lại dễ dàng rồi, không còn khó khăn như trước nữa đâu, Có thể bố mẹ bạn cũng thương bạn vì lí do xa xôi, nhưng lí do đó không thuyết phục, có những đôi họ ở ngoài Bắc rồi Vũng tàu, hai đầu đất nước đâu có nghĩa lí gì với tình yêu của họ đâu, tình thương của bố mẹ bạn đặt không đúng chỗ rồi.

Bạn hãy cứ dũng cảm lên bạn ạ, quyết liệt và dứt khoát nữa, mình phải theo hủ tục nhà nam, như chị gái con nhà bác mình lấy chồng ở Hà Tây, mà Hà Tây chỗ chị mình lấy họ không có hủ tục là đưa tiền cho nhà gái, hay cách khác là "mua con dâu" đâu, "chúng nó yêu thương nhau thì không có chuyện mua bán, thách tiền gì cả, bố mẹ tổ chức đám cưới cho là hạnh phúc lắm rồi". Đấy vậy đấy, thế là nhà gái cũng phải chịu thôi chứ, chứ biết làm thế nào được, cũng đúng thôi, yêu nhau thật lòng thì đó là chuyện thường mà... Vậy mà bố mẹ bạn thật là...

Thôi bạn ạ, nếu bố mẹ bạn mà quá quắt quá, bạn nói thẳng thắn với bố mẹ bạn rằng: có thể là "con không cần cưới xin gì, để bố mẹ tốn tiền, con sẽ tự tổ chức mời chút bạn bè thân thiết đến chứng kiến đám cưới của hai đứa con thế là đủ vv...". Giả sử là vậy, khi mà bố mẹ bạn vẫn nhất định thách cưới quá cao như thế....

Chúc bạn sẽ sớm có cách giải quyết việc của mình thật ổn thỏa bạn nhé.... Mình cũng ít thời gian nên không chia sẻ cùng bạn được nhiều, hihi, chúc hai bạn hạnh phúc nha......

Thân: Hồng Luân..........

Chia sẻ