BÀI GỐC Hủy cưới hay không khi nhà gái... thách cưới quá cao?

Hủy cưới hay không khi nhà gái... thách cưới quá cao?

Nhân đây xin hỏi thêm một đám cưới cơ bản cần tổ chức những gì, về phía cô dâu, chú rể, về phía nhà trai, nhà gái, trước cưới, trong cưới và sau đám cưới cần chuẩn bị cái gì...

17 Chia sẻ

Nhiều "chú rể bỏ trốn" vì nhà gái thách cưới quá cao

,
Chia sẻ

Thách cưới là một lệ tục lạc hậu rơi rớt lại, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái.Có khi làm cho chàng rể phải bỏ cuộc mà nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào thân phận người con gái...

Thách cưới là một lệ tục lạc hậu rơi rớt lại, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái.Có khi làm cho chàng rể phải bỏ cuộc mà nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào thân phận người con gái...

Thách cưới là một lệ tục lạc hậu rơi rớt lại, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái. Có khi làm cho chàng rể phải bỏ cuộc mà nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào thân phận người con gái, dẫu sao cũng mang tiếng một đời chồng, làm cho những chàng trai khác phải ngại,xui nên phận hẩm duyên hiu.

Ngày nay, tục thách cưới gần như đã không còn nữa, mà đó chỉ còn là một thủ tục để nhà trai tỏ lòng tôn trọng nhà gái. Cho nên trước khi ăn hỏi, nhà trai đến nhà gái xin ý kiến về vấn đề này, thường thì nhà gái không nêu yêu cầu cụ thể mà nói “Tuỳ thuộc vào nhà trai“, âu cũng là nét đẹp văn hoá thể hiện tình cảm và mối giao hoà giữa nhà trai và nhà gái.

Xin bắt đầu bài chia sẻ với những nội dung cũ mà vẫn mới mà mình muốn gửi tới VQV và các bạn trong trường hợp tương tự. Cưới hỏi mà việc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, đánh dấu bước trưởng thành của mỗi cá nhân.

Bạn VQV thân mến!

Thật lòng chia sẻ sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình bạn cũng như nỗi lo lắng về việc hôn nhân của anh trai bạn.

Điều trước tiên, bạn nên ra hiệu sách mua một cuốn về "Phong tục Việt Nam" để tìm hiểu thêm về tục lệ cưới hỏi, những công việc chuẩn bị trước, trong và sau đám cưới như thế nào? Bạn cũng có thể dùng Internet làm công cụ để tìm hiểu (có rất nhiều website về chuyện cưới hỏi) mà anh trai bạn lại trông quán Internet tại nhà.

Thứ hai anh trai bạn cần làm là trao đổi thẳng thắn với vợ sắp cưới của anh ý về phong tục thách cưới bên nhà xem liệu thách như thế đã hợp lý chưa?  Có nhà thì thách thật cao để nhà trai nản lòng, bỏ cuộc (trường hợp này do bất hòa, không thích chủ rể và gia đình nhà trai). Nhưng nhìn chung lại, thách cưới cao  chẳng qua là quá đề cao con gái nhà mình, để người ngoài nhìn vào thấy con nhà mình có giá.... Hay dở thế nào thì sau đều biết cả.

Mình biết một số nơi, cố tình thách cưới thật cao nhưng sau đám cưới thì số tiền thách cưới đó được trao lại cho đôi vợ chồng trẻ để làm vốn liếng ban đầu khi ở riêng. Có nhà thách cao quá khiến chủ rể phải bỏ cuộc, cô gái mang tiếng rồi có khi chả ai dám đển hỏi cưới. Hoặc cố cưới bằng được cho dù thách cưới quá cao, đôi vợ chồng trẻ đã phải còng lưng trả nợ....

Đã có rất nhiều bài viết về chuyện thách cưới này rồi. Thế nên, chuyện nhà gái ra thách cưới  "tùy thuộc nhà trai" quả là chuyện đáng mừng, sẽ là bước vững chắc cho mối hôn nhân sau này cũng như mối quan hệ thông gia của hai họ.

Theo mình nghĩ, thời gian anh trai bạn và cô gái quen nhau cũng chưa lâu nên có thể chưa hiểu nhau nhiều, tình cảm cũng chưa chín. Cô gái đã kể với gia đình mình về hoàn cảnh gia đình bạn nhưng gia đình cô ấy chưa có sự cảm thông mà bóng gió như vậy thì rõ là họ cũng không bằng lòng về cuộc hôn nhân này. Nếu cô ấy quyết tâm với anh trai bạn, thì hai người nên bàn bạc thẳng thắn cách giải quyết tốt nhất để hai bên đều không cảm thấy khó xử.

Mình xin đưa ra hai tình huống như thế này:

- Gia đình theo phong tục địa phương, thách cưới cao rồi để làm hồi môn cho con gái: Nên tiếp tục cuộc hôn nhân; 5,7,9 tráp không quan trọng. Hai bạn có thể tự mua đồ, thuê tráp cưới rồi tự tay chuẩn bị tráp ăn hỏi (giáo viên mầm non thì chắc khéo tay rồi). Mua sắm làm sao cho đủ mà không thừa, xếp đầy tráp mà bê không nặng (tham khảo cách bày tráp cưới trên mạng - dùng cốt xốp rồi bày kín xung quanh là ok).

- Hai gia đình không tìm được tiếng nói chung, cố tình làm khó nhau thì dù có lấy nhau về cũng chưa chắc có hạnh phúc bền lâu.

Nếu rơi vào tình huống này thì nói thật, nếu là mình, mình sẽ dừng lại, đi hướng khác, tìm người khác phù hợp, biết thông cảm với hoàn cảnh của mình hơn. Ai nói mình bỏ của chạy lấy người cũng kệ thôi, miệng lưỡi thiên hạ mà. "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt".

Có khi người ta làm khó chỉ vì hoàn cảnh gia đình mình như thế, nhưng với người khác, có khi họ lại cư xử kiểu khác. Thôi thì... thôi vậy. Biết làm sao? Mình thực tế trong tình yêu chứ không phải kẻ thực dụng. 

Mình không phải là nam giới nhưng mình luôn tâm niệm rằng "không lấy người yêu mình nhất, không lấy người mình yêu nhất, mình chọn người hợp với mình nhất" để có thể đi với nhau cho hết con đường. Chả ai muốn rẽ ngang đâu kể cả đàn ông hay đàn bà.

Mình cũng hiểu, nam giới khi chọn bạn đời, cần nhất là người phụ nữ biết cảm thông, chia sẻ, biết chung tay gánh vác gia đình, chăm sóc gia đình. Nhưng khi nam giới bị chạm đến cái tôi "đàn ông" của mình, đại đa số đều sẽ nổi xung lên, tung hê mọi thứ, có khi bỏ cả gia đình (cảm thấy không hòa hợp được, bị coi thường...), một số khác âm thầm chịu đựng, không phản ứng (số này không có bản lĩnh đàn ông, nhu nhược...).

Chuyện cưới xin cũng là một chuyện nhạy cảm có thể làm nổi xung lên tự ái người đàn ông. Bất đồng xảy ra lại làm rạn vỡ tình cảm gia đình.

Vì sao các cụ luôn dạy lấy vợ lấy chồng phải "môn đăng hộ đối" cũng là như thế. Hai bên thông gia phải có sự tương đồng giữa hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, kinh tế của cô dâu, chủ rể... Nếu không có sự cân bằng thì cái cần nhất phải có là sự cảm thông, tránh bị nói sau lưng là "đũa mốc..." và còn nhiều câu khó nghe nữa.

Thiết nghĩ, hôn nhân là chuyện cả đời, cả anh cả ả đều có trách nhiệm chứ không nên phó thác cho bề trên.Phải có chính kiến và bảo vệ tình yêu chân chính của mình.

Vì vậy, "dừng cuộc chơi" hay "chơi tiếp" hãy để người trong cuộc lên tiếng!  

THÁCH THẾ NÀY MỚI... Ế
Em là con gái nhà giàu,
Mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao:
Cưới em trăm tấm lụa đào,
Một trắm hòn ngọc, hai tám ông sao trên trời.
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi,
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng.
Sắm xe tứ mã đem sang,
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu.
Ba trăm nón Nghệ đội đầu,
Mỗi người một cái quạt Tàu xinh xinh.
Anh về sắm nhiễu Nghi Đình,
May chăn cho rộng, ta mình đắp chung.
Cưới em chín chĩnh mật ong,
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò.
Cưới em tám vạn trâu bò,
Bảy bạn dê lợn, chín vò rượu tăm.
Lá đa mặt nguyệt đêm rằm,
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi.
Gan ruỗi, mỡ muỗi cho tươi,
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng.
Thách thế mới thỏa tấm lòng,
Chàng mà lo được, thiếp cùng theo chân. 
 

Chia sẻ