BÀI GỐC Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nhiều lúc là vợ mà tôi thèm một nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây hình như anh không có nhu cầu và làm biếng hôn vợ luôn.

12 Chia sẻ

Ám ảnh vì một lần "qua đêm" với nhân tình

,
Chia sẻ

Chúng tôi hẹn hò và đã qua đêm 1 lần, lúc đó tôi rất sợ. Khi "yêu" xong anh lăn ra ngủ, còn tôi đã khóc vì đã phản bội lại chồng con. Tôi rất ân hận và tự hứa với lòng mình chỉ 1 lần này thôi nhưng...

Chào Kim Khánh - Tác giả tâm sự: "Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?"!

Hôm nay, đọc bài tâm sự của bạn, tôi bất chợt thấy tôi của những ngày về trước. Hiện cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc nhưng trong tôi nó không còn nguyên vẹn như trước nữa. Bởi vì thủ phạm là chính tôi, tôi lúc nào cũng nhớ đến nhân tình của mình.

Tôi là hiệu trưởng một trường mầm non khi mới 24 tuổi, và đến giờ đã được 4 năm. Tôi thành đạt là nhờ sự động viện không nhỏ của gia đình, đặc biệt là người chồng mà tôi rất yêu và tôn trọng. Tôi đã thầm hứa với bản thân mình sẽ trọn đời chung thủy với chồng con.


Công việc của tôi rất bận rộn và hay phải đi giao tiếp xã hội. Đã không ít những người đàn ông tán tỉnh tôi, thậm chí họ có tình cảm thật lòng với tôi nhưng tôi đã bỏ qua những giây phút đó đề trở về với tổ ấm của mình.

Tôi có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt hiền, nụ cười duyên và đôi mắt biết cười, giọng nói nhẹ nhàng. Đó là khách quan đánh giá khi tiếp xúc với tôi.

Tôi quen anh ấy trong một lần đi giao tiếp xã hội như các cuộc giao tiếp khác. Anh ấy không để lại trong tôi 1 dấu ấn gì trong lòng. Sau 1 tuần anh ấy gọi điện hỏi thăm lịch sự và tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi được biết anh là 1 giám đốc TNHH của một công ty xây dựng. Anh hơn tôi 16 tuổi, cao, to và có nụ cười duyên. Anh ga lăng hơn rất nhiều người tôi đã từng tiếp xúc.

Tất cả mọi người xung quanh tôi đều ngưỡng mộ tôi nhưng với anh thì chê tôi đủ điều. Anh bảo người như thế mà làm được hiệu trưởng, rồi là ăn không nên nói không nên lời, rồi là chậm chạp... Tôi bắt đầu để ý anh từ đó và cảm thấy tức giận vô cùng, chúng tôi đã có cuộc tranh cãi rất quyết liệt. Anh phân tích những điểm xấu của tôi, còn tôi thì cố bảo vệ mình mà không được trong suốt 3 tiếng đồng hồ anh ấy gọi điện cho tôi.

Thời gian trôi đi tôi đã mến anh ấy từ khi nào không biết. Tôi cũng đã tự hỏi mình rằng anh chê tôi như thế sao tôi vẫn đến với anh ấy. Tôi cũng hỏi anh ấy rằng tôi xấu như thế không được 1 nết nào hết trong mắt anh thì tại sao anh yêu tôi? Những lúc ấy anh lại bảo: trong chuyện tình cảm rất khó nói, anh chỉ biết yêu tôi thôi.

Chúng tôi hẹn hò và đã qua đêm 1 lần, lúc đó tôi rất sợ. Khi đã "yêu" xong anh lăn ra ngủ, còn tôi đã khóc vì tôi đã phản bội lại chồng con. Tôi rất ân hận và tự hứa với lòng mình chỉ 1 lần này thôi.

Một lần vợ chồng tôi va chạm, tôi đã chủ động gọi cho anh ấy, chúng tôi đã gặp nhau. Anh ấy đòi quan hệ nhưng tôi đã từ chối, lúc ấy anh buồn và đòi về luôn. Rồi cứ mỗi lần anh gọi điện, nhắn tin anh lại đề cập đến chuyện ấy sau những lời hỏi thăm như những đôi mới yêu.

Có phải tôi ngu ngơ nên đã quan hệ với anh ấy không? Tôi biết tôi đã có tình cảm vói anh ấy. Nhiều khi tôi đã cố gắng quên đi nhưng lại càng nhớ hơn. Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với 1 người đàn ông sau chồng mình. Tôi muốn thoát ra giấc mơ này để quên đi tất cả và trở về với chính tôi ngày xưa. Tôi không biết phải làm gì nữa khi mà mỗi sáng sớm ngủ dậy tôi lại nhớ đến anh, muốn biết anh đang làm gì, ở đâu...

Các bạn giúp tôi với, cho tôi những lời khuyên. Cảm ơn các bạn!

Chia sẻ