BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Xin lỗi em, anh bị... yếu sinh lý

,
Chia sẻ

Anh luôn tỏ ra mình thật khát khao, đầy ham muốn với sự ma thuật của bàn tay, bờ môi cho đến khi cởi được trang phục của em nhưng lại không thể "dứt điểm".

Anh biết mình rất yêu em, yêu nhiều lắm. Ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã có cảm tình với em. Vì thế anh không ngại điều gì, quyết tâm chinh phục em và anh cũng đạt được điều đó.

Chúng mình yêu nhau và như nhiều đôi đang yêu khác. Cũng đầy đủ các giai đoạn, sự quan tâm, săn sóc, chiều chuộng nhau em nhỉ?

Cũng không thể thiếu các cử chỉ yêu thương, thân mật nhau mỗi khi ở chỗ kín đáo, mỗi khi không gian chỉ có hai đứa. Nhưng em có biết, tất cả các hành động của anh liên quan đến các điểm nhạy cảm trên cơ thể em đều là miễn cưỡng không?

Anh rất khổ tâm khi phải nói ra điều này? Bởi anh sợ trong ánh mắt em anh không phải một người đàn ông thực thụ. Anh mong muốn mình được như nhiều người đàn ông khác, đầy ham muốn và mạnh mẽ sao cho các cử chỉ diễn ra tự nhiên, cuồng nhiệt chứ không phải vẻ miễn cưỡng và ham hố giả vờ kiểu như anh.

Anh là một người đàn ông với vẻ bề ngoài đâu đến nỗi. Thân hình cũng tương đối cao to, có chút thể hình nên vạm vỡ, ngực nở, vai rộng. Vệt râu quai nón tạo nên cho anh vẻ nam tính và chất rắn rỏi rất đàn ông đó chứ?

Nhiều cô gái thích anh ở cái vẻ đàn ông đó. Họ thích được tựa vào bờ vai hoặc dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Khi biết anh đã có em, nhiều cô gái anh quen thất vọng lắm chứ. Họ biết họ không còn cơ hội được gần anh.

Nhưng hình như họ may mắn hơn em, vì họ sẽ không phải chịu một sự thật đau lòng giống như em đang phải chịu đựng. Chỉ tiếc là em chưa biết điều đó.

Anh đang cố giấu cái điều anh lo lắng nhất. Anh biết mình thật tồi tệ khi không dám thú nhận sự thật. Song anh sợ, sợ mất em, người con gái mà anh hằng yêu.

Anh biết khi yêu, con gái cũng thích người đàn ông của mình đụng chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình và sẽ càng yên tâm hơn khi người đàn ông biết đòi hỏi “chuyện ấy”. Anh không muốn em thất vọng về điều đó.

Chính vì vậy, anh luôn cố tình giả vờ em, luôn cố tình thể hiện trước mắt em. Anh tin là em cảm nhận thấy anh đầy ham muốn, rạo rực khát khao. Anh cũng mạnh bạo đấy chứ. Nhưng em ơi đằng sau ánh mắt ham muốn, đôi tay tham lam và cái miệng, bờ môi nhiệt tình ấy. Anh vẫn trơ như một khúc gỗ và không có cảm giác gì nhiều lắm khi được “gần gũi” em, một người con gái anh yêu và cũng rất hấp dẫn như nhiều đứa bạn trai anh nhận xét.

Anh chỉ liều mình cởi trang phục của em nhưng chưa bao giờ ham muốn xem thật sự và khi em ngăn anh làm điều ấy. Anh như trút được gánh nặng tâm lý và sẵn sàng dừng lại như một người đàn ông ngoan ngoãn, biết giữ gìn cho người yêu.

Nhưng anh không biết mình sẽ giấu em được bao lâu nữa. Giấu cái sự thật đắng cay mà hàng ngày anh vẫn mang. Anh bị yếu sinh lý em ạ!

Chia sẻ