BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Nhiều chàng trai dùng “chuyện ấy” để... thử người yêu

,
Chia sẻ

Họ tìm mọi cách có được ta, nhưng khi đạt được mục đích rồi, họ lại phủi tay, lại chê bai, lại ngầm ý rằng ta dễ dãi.

Tôi xin nói luôn rằng những điều tôi sắp nói đây hoàn toàn chỉ là giả thiết dựa trên những câu chuyện thực tế trong cuộc sống tôi đã được chứng kiến, được nghe, được biết, chứ không dám đoan chắc nó đúng trong câu chuyện của Blue và cũng mong bạn chỉ tiếp nhận nó với tính chất tham khảo mà thôi. 

Câu chuyện của bạn đúng là một “chuyện lạ” giữa thời buổi này, khi mà đa số các chàng trai chỉ hầu như nhăm nhăm tìm mọi cách để làm chuyện ấy với người yêu, thậm chí bạn gái mình. Và cũng chính vì cái sự lạ ấy nên bạn mới thắc mắc và thậm chí cảm thấy nhục nhã khi mình đã sẵn sàng “hiến dâng” mà anh ta lại không cần. 

Đàn ông vốn là người nhiều chuyện và đầy mâu thuẫn. Họ tìm mọi cách có được ta, nhưng khi đạt được mục đích rồi, họ lại phủi tay, lại chê bai, lại ngầm ý rằng ta dễ dãi. Nếu chưa đạt được, họ cho rằng mình chưa cố gắng hết sức. Nhưng khi thành công thì chính họ lại phủ nhận công sức của mình và cho rằng cô gái kia thật không đáng để mình yêu. Dễ với ta được sẽ dễ với người được. 

Có thể, chàng trai của Blue là một người như thế. Anh ta cố tình thử bạn hết lần này đến lần khác để xem phản ứng của bạn. Những anh chàng nếu đã muốn thử thường là những người kỳ vọng và đòi hỏi rất cao về người yêu, thường là họ muốn kết hôn với một nữ thần trong sáng cơ, chứ ít khi chịu thừa nhận một phụ nữ cũng là một con người, cũng có yêu thương và ham muốn. 

Một người bạn của tôi đã từng “được” bạn trai thử theo cách này. Và cô ấy đương nhiên là đã “sập bẫy”. Cuối cùng, sau vụ bạn tôi ngầm “đồng ý” cho anh ấy được thỏa mãn thì họ đã chia tay nhau. Là anh ấy đề nghị trước, nói rằng đã thất vọng, đã hụt hẫng và không thể tiếp tục…
 
Bạn tôi lúc đầu cũng hơi sốc một chút vì việc này, nhưng sau thì cảm thấy bình thường và cô ấy có nói rằng: nếu được làm lại, cô ấy nghĩ mình cũng không thể cứng rắn hơn, trước hết vì cô ấy có tình cảm, có yêu, thậm chí yêu rất nhiều, sau là vì cô ấy cũng là chỉ con người, có phần con, có bản năng, có ham muốn. Nếu anh ấy cứ nhất định rước về một “nữ thần” thì chỉ sợ sau này sẽ gặp phải người lãnh cảm mà thôi. 

Câu chuyện tôi kể hoàn toàn là sự thật và những chuyện tương tự như thế này bản thân tôi cũng được nghe tương đối, vì thế nếu có thể, Blue nên chuẩn bị tinh thần trước. Đây cũng là một mô típ khá cũ của nhiều chàng trai. Nhưng thật lòng, tôi mong bạn không rơi vào tình cảnh ấy, mà chỉ là bản thân anh ấy cũng muốn giữ đến ngày cưới. Mong và chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ