BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Nếu bạn trai tiếp tục "vờn" trên giường như thế, B dễ bị... lãnh cảm

,
Chia sẻ

Nếu anh ấy cứ tiếp tục kích thích cho em hưng phấn tột độ nhưng không dứt điểm thì có thể khiến Blue trở nên lãnh cảm.

Chào em Blue,

Anh đọc câu chuyện Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèmcủa em mà thấy lo lắng cho em nhiều hơn. Nhưng không phải băn khoăn vì em yêu phải chàng trai mắc bệnh sinh lý như nhiều người nghĩ mà chính cái sự đủng đỉnh khó hiểu của anh ta đang gây ảnh hưởng xấu nhất định tới em đó.

Khoan bàn tới tại sao anh ta lại như vậy. Nguyên nhân thì có nhiều và nhiều người đã từng đề cập tới. Chúng ta mới chỉ mổ xẻ trên khía cạnh người đàn ông mà quên mất một góc khác liên quan tới người đàn bà.

Ai chẳng biết tình dục là thứ ham muốn của cả hai giới. Ham muốn của đàn ông thường cuồng nhiệt và đi rất nhanh, ham muốn của đàn bà từ từ nhưng đến từ rất xa sau đó âm ỉ cao trào lâu hơn đàn ông. Chính vì vậy người đàn ông nào làm cho người đàn bà thỏa mãn tuyệt vời trong “chuyện ấy” sẽ để lại ấn tượng khó quên. Nhưng nếu người đàn ông nào không làm cho người đàn bà “thăng hoa” khi “ân ái”, người đó sẽ khiến cho người đàn bà bức xúc chưa biết chừng.

Trở lại câu chuyện của Blue, không biết anh chàng của em muốn “khuyến mãi” cho bạn gái vài lần mát xa hay không? Anh ấy muốn khơi gợi cho em ham muốn tột độ kiểu mưa dầm thấm lâu để cho em hình thành thói quen ham muốn và khi em không thể chịu đựng được nữa, anh ta sẽ tiến tới và để lại cảm giác khó quên cho em? Nếu được như vậy thì tốt quá.

Còn nếu anh ta cứ tiếp tục dùng dằng thế này, phải xem xét lại em nhé? Không phải vì sợ anh ta có vấn đề, bệnh lý tình dục mà cái chính là anh ấy đang đưa em vào con đường bị lãnh cảm đó.

Tại sao ư?

Như trên đã nói, khi đàn bà ham muốn tột độ, không được đáp ứng có nghĩa cảm xúc bị bóp nghẹt. Vài lần như vậy sẽ dẫn tới tâm lý mất hứng thú hoặc đến giai đoạn cao trào là cụt hứng. Lâu dần mất hưng phấn với “chuyện ấy” sinh ra lãnh cảm hoặc thờ ơ với tình dục, sinh lý.

Điều khốn khổ nhất trong tình dục là có kích thích mà không được thỏa mãn, nó sẽ dẫn đến tâm lý không tốt cho cả hai đối tượng. Đàn ông có thể vượt qua dễ dàng hơn và nhanh trở về trạng thái cũ hay nói khác đi họ không bị lãnh cảm như đàn bà. Còn phụ nữ ngược lại, không dễ dàng vượt qua nên có nguy cơ để lại di chứng.

Nếu Blue gặp thêm vài lần như vậy nữa, khả năng em đi tìm đối tượng đàn ông khác để thỏa mãn hoặc trở nên lãnh cảm hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, em cần cẩn thận với những tình huống vừa gặp phải bởi người chịu thiệt thòi đương nhiên là em đó.

Chia sẻ