BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Không "hành sự" nổi vì bạn gái bị viêm...

,
Chia sẻ

Một cơ thể quyến rũ không chỉ đẹp mà nó còn phải biết tỏa hương thơm để lôi cuốn đối tượng của mình.

Tôi cũng đang “vấp” phải tình huống như người yêu của Blue trong chuyện Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm. Người yêu Blue mới chỉ 2 lần, còn tôi tới 4 lần mà vẫn… chưa thể làm gì.

Bạn trai của Blue có bị yếu sinh lý hay không nhỉ? Câu trả lời này xem ra rất khó trả lời nhưng lại là nguyên nhân khiến mọi người nghi ngờ nhất. Tôi đảm bảo khi tôi trình bày đến 4 lần mình chưa thể làm gì bạn gái trong “chuyện ấy”, nhiều người cũng cho tôi có vấn đề về sinh lý cho xem. Thực ra không phải vậy.

Tôi có sự ham muốn mạnh mẽ, cuồng nhiệt và thực sự muốn được “gần gũi” bạn gái mọi lúc có thể. Bạn gái tôi rất hấp dẫn và cô ấy yêu tôi nên chiều chuộng mọi thứ có thể, tất nhiên là cả “chuyện ấy”. Tôi không đến mức phải khó khăn, van xin “chuyện ấy’ như các chàng trai khác khi yêu. Tôi muốn lúc nào là bạn gái cũng sẵn sàng lúc đó. Những tưởng “sướng” là chuyện đơn giản thì sự cố lại đến.

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bạn gái không trang phục trên người, tôi không kìm chế được “cảm xúc” của mình. Tôi lao vào cô ấy. Bờ môi tôi tìm đến những chỗ có thể “hạ cánh” an toàn và thích thú. Nhưng than ôi! Sốc nặng.

Lần thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4. Đã cố gắng vượt qua “cú sốc” lần thứ nhất và luôn duy trì hừng hực khí thế tiến tới. Vậy mà tôi vẫn không thể làm được gì hơn là dừng lại. Cảm giác giống như mình đang vượt đèn đỏ, tự dưng có chú công an giao thông áo vàng lấp ló. Thế là phải stop, mất hết cả sĩ khí.

Không biết miêu tả kiểu gì đây. Chả nhẽ lại bôi xấu bạn gái mình ư? Nhưng mà cái này tế nhị quá, nói ra thì ngại.

Không phải là tôi không biết “nhược điểm” này của bạn gái. Khổ nỗi khi có trang phục nó biểu hiện ít “sốc” hơn. Còn lúc bỏ trang phục ra, “vườn không nhà trống”, nó làm tôi chết “sốc”.

Vâng, có những khiếm khuyết nhỏ mà các chị em thường biết và tự khắc phục cho mình. Ấy vậy, vẫn có những chị em chủ quan không hiểu hay cố tình không hiểu mà lờ tịt đi việc phòng và trị cho bản thân. Người yêu tôi là ví dụ điển hình.

Chả nhẽ nhiều chị em cứ nghĩ cơ thể ngà ngọc của mình khi được phơi bày ra là đàn ông sẽ lao ngay vào ư? Nhầm to, hãy nhớ, một cơ thể quyến rũ không chỉ đẹp mà nó còn phải biết tỏa hương thơm để lôi cuốn đối tượng của mình.

Khổ nỗi, khi cái hương thơm ấy thiếu mà cái hương không thơm lại cứ tỏa một cách tự nhiên, không có phòng bị thì thật khốn khổ cho đối tác khi phải lĩnh nguyên cái mùi khó ngửi ấy.

Đàn ông liệu có cảm hứng được không khi mà cái mũi của mình bị “khủng bố” bởi chính mùi hương trên cơ thể cô gái mình “gần gũi”. Tôi đã đầu hàng vì chính điều này đó ạ.

Vòng vo mãi có lẽ mọi người cũng hiểu vấn đề chứ ạ?

Người yêu tôi bị “viêm” nách và tỏa hương tự nhiên vì cô ấy không dùng lăn khử mùi.

Thật xấu hổ khi nói ra song mong chị em hãy cẩn thận điều này. Đừng làm bạn trai mình mất hứng như cô bạn gái của tôi.

Chưa biết khuyên cô ấy kiểu gì đây?

Chia sẻ