Tháng 3 này, Vương hậu Mary của Đan Mạch sẽ có một chuyến đi vô cùng đặc biệt: trở về quê hương Úc lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi. Người hâm mộ hoàng gia đang háo hức chờ đợi những bộ trang phục lộng lẫy và những chiếc vương miện lấp lánh trong các buổi quốc yến.
Nhắc đến đôi giày bọc lụa đính đá lấp lánh của nhà mốt Manolo Blahnik, giới mộ điệu thời trang hẳn sẽ nhớ ngay đến khoảnh khắc kết hôn kinh điển của Carrie Bradshaw trong bộ phim đình đám "Sex and the City".
Không cần hở bạo cũng chẳng cần cầu kỳ quá mức, "biểu tượng thời trang" Hoàng gia Đan Mạch - Vương hậu Mary vừa chứng minh cho thế giới thấy: Nhung không hề già, nhất là khi bạn biết cách biến nó thành thứ "vũ khí" quyền lực ở tuổi 50.
Bước sang năm thứ hai của triều đại mới, Vương hậu Mary của Đan Mạch tiếp tục chứng minh đẳng cấp biểu tượng thời trang hoàng gia khi xuất hiện lộng lẫy tại tiệc mừng năm mới 2026.
Vương hậu Mary Đan Mạch lại một lần nữa được gọi là “chị em sinh đôi phong cách” với Vương phi Kate, khi diện đúng họa tiết kẻ Prince of Wales - kiểu họa tiết được xem là thương hiệu cá nhân của nàng dâu hoàng gia Anh.
Vương hậu Mary khiến giới thời trang sôi sục khi xuất hiện trong chiếc áo ren xuyên thấu táo bạo giữa đêm hòa nhạc Copenhagen - một phong cách “sang mà ngầu” hiếm thấy nơi Hoàng gia.
Vương hậu Mary Đan Mạch lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp thời trang không thể bị đánh bại khi xuất hiện tại sự kiện nghiên cứu vào tối Thứ Tư vừa qua.