BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Tình yêu chỉ là điểm khởi đầu của hôn nhân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã lập gia đình với người phụ nữ mà tôi yêu. Chẳng biết đó có phải là may mắn không bởi vì cô ấy không yêu tôi...

Chị Yoshino thân mến,


Đọc câu chuyện quả thật tôi thấy chạnh lòng. Tôi là một người đàn ông đã lập gia đình và lấy được người phụ nữ mình yêu. Chẳng biết đó có phải là may mắn không bởi vì cô ấy không yêu tôi.


Tôi và vợ vốn là bạn học từ hồi phổ thông. Cô ấy tên Mai. Tôi yêu Mai từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường nhưng cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi vì nghĩ rằng chúng tôi không hợp nhau. Tôi đã đau đớn chứng kiến Mai yêu những người khác nhưng rồi những mối tình đó đều không đi đến đâu. Sau gần 10 năm trời theo đuổi, cuối cùng Mai đồng ý lấy tôi khi không còn tin vào tình yêu.


Chúng tôi đã lấy nhau được 2 năm và sắp có con. Tôi vẫn rất yêu Mai và hết lòng quan tâm đến cô ấy. Nhưng quả thật, tôi nhận thấy Mai không dành cho tôi một tình yêu mặn mà mặc dù cô ấy vẫn là một người vợ hiền, dâu thảo. Đôi khi nghĩ đến tôi rất buồn nhưng vẫn tin rằng, chúng tôi sẽ vẫn là một gia đình hạnh phúc. Bởi vì tôi nghĩ, tình yêu là điểm khởi đầu của nhiều cuộc hôn nhân, nhưng chẳng mấy khi nó tồn tại mãi mãi. Vậy thì người ta sống với nhau vì cái nghĩ là chính, từ yêu nhau tha thiết người ta chuyển sang thương nhau sâu nặng vì những năm tháng gắn bó, cùng nhau đồng cam cộng khổ. Trước đây ông bà ta không được yêu đương tự do mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nhưng vẫn sống với nhau trọn đời, vẫn yên ấm đấy thôi.


Có thể giờ đây vợ tôi chưa yêu tôi nhiều nhưng tôi tin rồi cô ấy sẽ thương tôi, thương con tôi. Quan trọng là hai người phải biết tôn trọng nhau và cùng nhau vun vén một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa tôi nghĩ tình cảm vợ chồng sẽ càng sâu đậm khi cùng nhau sinh thành và nuôi nấng những đứa con. Chính vì vậy tôi đang rất vui vì chúng tôi sắp có con.


Chị Yoshino ạ, tôi mong chị sẽ nhận ra nỗ lực đang vun đắp mái ấm của chồng chị để suy nghĩ thấu đáo và có quyết định đúng đắn. Còn mối tình năm nào của chị, thật đẹp nhưng nếu chị quay lại liệu có được như xưa? Người tình cũ của chị biết đâu đã đổi khác? Hơn nữa, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau lại là chuyện khác. Chị đã nghĩ đến những điều đó chưa? Chị hãy nghĩ kỹ nhé. Chúc chị có một mái ấm hạnh phúc.


Chia sẻ