BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Chị Yoshino đừng đánh bạc với cuộc đời mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trước khi bỏ chồng chị cần biết chắc liệu chia tay anh ấy, chị có hạnh phúc hơn khi đến với P không?

Chị Yoshino thân mến,

Tôi tin rất nhiều phụ nữ mong ước có được một người chồng như chồng chị. Mặc dù chị chưa dành tình cảm trọn vẹn cho chồng mình, nhưng anh ấy đã hết mực yêu thương chị, bỏ qua tất cả quá khứ của chị và muốn chị “mở rộng tấm lòng”. Có lẽ thời buổi này khó thể tìm được một người chồng như vậy. Chị hãy biết trân trọng hạnh phúc đó.

Có lẽ chị cũng đã đọc các bài chia sẻ của độc giả và câu chuyện của chị Thám Tử yêu quái ("Tôi đã trả giá vì bỏ chồng theo tình cũ") là một điều chị nên suy nghĩ trước khi ra quyết định cuối cùng.

Theo tôi, trước khi chia tay người chồng hiện tại, chị cần biết chắc rằng nếu bỏ chồng, liệu chị sẽ được hạnh phúc hơn không? Người đàn ông tên P đó yêu chị thôi chưa đủ mà chị cần biết anh ta có thể vượt qua mọi khó khăn vì chị hay không. Đừng để sau này lại phải nói lời “giá như” thì đã quá muộn.  Hiện chị Thám Tử yêu quái đã phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình. Chị hãy coi đó như một bài học cho mình.

Trở lại với câu chuyện của chị Thám Tử yêu quái, chị ấy và tình cũ đã có một tình yêu say đắm nhưng không phải là một tình yêu thật sự bởi người đàn ông trong lúc khó khăn đã buông xuôi tất cả, bỏ mặc người phụ nữ đã vì anh ta mà bỏ gia đình, theo anh ta vào tận Nha Trang. Vậy chị Yoshino cũng nên đặt mình vào trường hợp của chị Thám Tử yêu quái xem liệu khi chị bỏ chồng rồi, anh P dẫn chị về ra mắt gia đình, chị có bị phản đối hay không và anh P có thể quyết tâm vượt qua được khó khăn ấy đến cùng để bên chị suốt đời không? Vì thực tế dù sao chị cũng là gái đã qua một đời chồng, còn anh P vẫn còn là trai chưa vợ (rất giống với trường hợp của chị Thám tử yêu quái). Điều này thì chị phải sáng suốt nhận định để có lựa chọn cuối cùng bởi chỉ cần sai một ly là cuộc đời đã rẽ sang một ngã khác. Vàcuộc sống hôn nhân mới của chị liệu có xuôi chèo mát mái hay không? Sướng thì chị được hưởng, nhưng nếu khổ đau mà chị lại tiếc nuối cuộc sống với người chồng tốt bụng hiện tại thì quả là ngang trái. Chị đừng nên đánh bạc với cuộc đời mình!

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống ổn định. Hiện tại chị đã có điều đó rồi chị đừng nên để tuột mất nó.

Tôi hiểu sống với người chồng mà mình không yêu bởi trái tim mình đang hướng đến một người khác là một điều thật đau khổ. Nhưng tôi thấy, chồng chị có thể là người đàn ông mà chị có thể dựa vào cả cuộc đời. Vậy, chị nên cho mình một cơ hội tiếp tục sống với anh ấy, biết đâu trong thời gian ấy chị cũng yêu và muốn sống với anh ấy. Còn nếu đã trải qua một thời gian mà chị vẫn không thể có tình cảm, không muốn sống bên cạnh anh ấy thì lúc đó chị nên chia tay để giải thoát cho hai người cũng là để chị tìm được hạnh phúc cho riêng chị.

Chúc chị nhanh chóng tìm lại được hạnh phúc!

Chia sẻ