BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Sống bên chồng nhưng tôi vẫn rất yêu và nhớ tình cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng đang ở trong tình cảnh giống chị Yoshino! Sống bên chồng nhưng tôi vẫn rất yêu và nhớ người xưa!

Tôi và anh quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty. Lúc đó tôi mới ra trường và đi làm được 6 tháng. Tôi làm ở phòng Kế toán còn anh làm bên phòng Kỹ thuật.

Lúc đầu tôi còn chẳng biết anh là ai, vì tính tôi không thích để ý đến những gì không phải là của mình, không liên quan tới mình. Ban đầu anh chỉ là nhân viên của phòng kỹ thuật, khi ấy tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với anh.

Sau đó anh được lên làm trưởng phòng, và vì công việc có liên quan tới nhau nên chúng tôi phải thường xuyên gặp gỡ trao đổi và có những buổi trò chuyện. Dần dà, gái chưa chồng và trai chưa vợ bén duyên với nhau. Anh nói lời yêu tôi trước khi tôi xin nghỉ tại công ty để đi học tiếp. Sau đó cũng vì tôi mà anh xin chuyển công tác để đươc gần tôi.

Chúng tôi yêu nhau được 2,5 năm.Anh là người lớn tuổi, chín chắn và điềm đạm nên luôn nhường nhịn và chúng tôi có những kỷ niệm bên nhau thật đẹp. Nhưng chúng tôi lại chia tay nhau vì anh yêu tôi nhưng không xác định được tương lai của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sự ngăn cản từ phía gia đình. Tôi yếu đuối nên không cùng anh vượt qua được những cản trở đó.

Tôi nói lời chia tay và lấy chồng. Chồng tôi là người đã theo đuổi tôi từ lâu, nên dù không có nhiều tình cảm nhưng tôi luôn quý và tôn trọng anh. Tôi nghĩ rằng về sống chung sẽ khiến chúng tôi gắn bó hơn vì chồng tôi rất yêu tôi.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không phải như mong đợi. Tôi đã thất vọng rất nhiều về chồng mình mà không dám nói với ai. Chồng tôi đã không hâm nóng được tình cảm của tôi mà chỉ làm nó nguội lạnh đi. Dù tôi luôn cố gắng là một người vợ tốt và chu đáo với gia đình nhưng những khoảng trống trong tôi vẫn chưa được lấp đầy.

Tôi vẫn còn yêu và nhớ người cũ rất nhiều! Đến khi tôi ký vào giấy chứng nhận hôn nhân rồi tôi và người cũ mới nhận ra là chúng tôi yêu nhau biết nhường nào.Chỉ biết ôm nhau và khóc. Vì những hiểu lầm không đáng có mà chúng tôi đã để mất nhau, mất đi tình yêu thực sự của mình.

Giờ đây khi sống bên chồng, tôi vẫn hoàn thành chu dáo trách nhiệm của một người vợ. Nhưng tôi không có ham muốn hay gần gũi chồng. Ngoài công việc ra tôi lại nhớ người cũ, nhớ từng cử chỉ, lời nói, cái ôm, nụ hôn. tất cả như thường trực trong tôi hàng ngày.. Chỉ khi ở bên anh tôi mới thấy vui, thấy hạnh phúc- Điều mà tôi luôn cố gắng nhưng không hề có cảm xúc gì khi ở bên chồng.

Người ấy vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi, động viên tôi, hướng dẫn tôi làm một người vợ tốt với chồng và gia đình chồng. Anh nói rằng dù không được ở bên tôi nhưng anh rất yêu tôi, và cũng không phá vỡ những gì tôi đang có. Anh vẫn dõi theo cuộc sống của tôi từng ngày một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng mãnh liệt.

Tôi rất đau khổ nhưng cũng hoàn toàn bế tắc.

Chia sẻ