BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Chị Yoshino mắc 2 sai lầm lớn trong tình yêu

,
Chia sẻ

aFamily)- “Nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”, chị đang có được điều đó. Hãy trân trọng nó.

Chị Yoshino,
 
Đọc tâm sự của chị tôi thấy ít nhất chị đã mắc phải 2 sai lầm lớn trong tình yêu đó là: yêu người đàn ông đã có “đồn” và lấy chồng trong khi chị hoàn toàn không có tình cảm. Bởi vậy tôi muốn gửi lời khuyên đến chị rằng đừng cố mắc thêm sai lầm lần nữa.

Theo như tâm sự chị viết, chồng chị là người đối xử với chị rất tốt và bản thân anh ấy cũng biết được rằng chị không dành nhiều tình cảm cho anh ấy vậy mà anh ấy vẫn muốn cưới chị làm vợ và luôn hy vọng chị sẽ mở rộng tấm lòng. Điều này cho thấy anh ấy là một người đàn ông hết lòng thương yêu chị. Vậy cớ gì chị lại tử bỏ một người chồng tốt như vậy, làm tổn thương anh ấy vì cuộc tình đã qua?

“Nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”, theo như câu nói này thì chị đã đạt được toại nguyện.

Tôi thấy cuộc tình cũ của chị có rất nhiều khúc mắc. Người đàn ông trước kia chị yêu và hiện tại chị vẫn rất yêu đến nỗi muốn bỏ người chồng yêu chị vốn đã có người con gái khác. Cô gái ấy còn sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả để theo anh ta sang Việt Nam. Điều này cho thấy khi chị xen vào cuộc tình ấy là chị đã mắc sai lầm. Khi chị quyết định rút lui là một điều đúng đắn và khi đó tôi thấy anh ta đã có sự lựa chọn: Vẫn ở bên người cũ và để cho chị ra đi. Lúc đó, chị đã tự nhủ: “Đặt vào địa vị của anh, tôi cũng không thể làm cho cô ấy đau đớn được”. Vậy thì giờ đây chị cũng đừng làm cho chồng mình bị tổn thương.

Nếu như chị chưa lập gia đình mà chị và anh P còn có tình cảm và thật sự tha thiết muốn quay lại với nhau thì là một nhẽ. Đằng này chị đã lấy được một người chồng tốt.

Dù mối quan hệ với anh P và cô gái kia giờ đây không tốt đẹp thì chị cũng đừng xem đó là mối bận tâm nữa cũng như hãy để anh P tự cân bằng lại cuộc sống riêng của mình nếu chị không muốn gây ra tổn thương cho chồng chị.

Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi muốn khuyên chị cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Đừng đang tâm phá vỡ. Trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ không yêu mãi một người đàn ông bởi trên đời này còn biết bao nhiêu người đàn ông bảnh trai, thành đạt, tốt bụng mà chúng ta gặp gỡ nhưng chỉ nên xem đó là những cơn say “nắng”.

Cuộc đời chỉ có thể có một người đàn ông cùng ta chia ngọt sẻ bùi. Chị và chồng chị còn nhiều cơ hội xây đắp nên tình yêu bởi sẽ sống cùng nhau suốt đời, cùng sinh con gái và cùng thực hiện những dự định tốt đẹp của cuộc sống. Hiện chị vẫn còn phân vân và tơ tưởng đến tình xưa nên chính chị đã không tạo cơ hội cho hạnh phúc hiện tại của mình. Theo tôi, người phụ nữ một khi đã hết lòng nghĩ cho gia đình, chăm sóc chồng con thì chẳng điều gì có thể xen vào mỗi bận tâm của họ.

Để cải thiện tình hình này, chị nên cắt đứt liên lạc với anh P, hãy để anh ấy giải quyết những vướng mắc của bản thân. Chúc chị đưa ra được quyết định nhanh chóng, dứt khoát!

Chia sẻ