BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Chị Yoshino nên mạnh dạn bỏ chồng

,
Chia sẻ

aFamily)- Ly hôn sẽ giải thoát cho chính chị khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu và đỡ làm khổ cho anh nhà...

Chị Yoshino thân mến,

Ly dị không phải là điều đầu tiên mà người ta nên nghĩ đến khi cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Tuy nhiên, trong trường hợp của chị, có lẽ chị nên bỏ chồng. Sau khi ly dị, chị có đến với người yêu cũ hay không điều đó là do chị nhưng trước mắt, nếu ly hôn chị sẽ giải thoát cho chính mình và đỡ làm khổ cho anh nhà bởi chị thì chẳng mặn mà gì với cuộc hôn nhân này còn chồng chị thì cũng đang phải chung sống với một người vợ mà trái tim cô ta đang hướng về người khác.

Tôi hiểu chị đang lâm vào hoàn cảnh rất khổ tâm, bởi chồng chị mặc dù là một người đàn ông tốt xong lại không làm chị mảy may rung động. Xét cho cùng, với một người ta không yêu thì những hành động hết mực yêu thương của họ dành cho mình nào có nghĩa lý gì. Tôi chỉ trách là chị đã nhẫn tâm bước vào cuộc hôn nhân này, để rồi lại hối hận vì đó là sai lầm lớn nhất.

Ly hôn với chồng, ít nhất chị cũng giải thoát được cho mình khỏi những dằn vặt khi sống cùng chồng và cũng để cho anh ấy có cơ hội tìm được một người phụ nữ khác có thể yêu và hết lòng làm vợ anh ấy.

Đọc những lời tâm sự của tôi, có lẽ chị sẽ cho rằng tôi không ở vào hoàn cảnh của chị nên tôi không thể hiểu hết được. Hầu hết bạn đọc chia sẻ với trường hợp của chị đều khuyên chị không nên ly hôn và cố quên đi hình bóng người tình cũ. Song, tôi lại khuyên chị nên ly hôn vì hoàn cảnh của tôi trước đây cũng chẳng khác gì chị: đến với cuộc hôn nhân không tình yêu và vẫn còn mơ tưởng về người cũ.

Tôi và mối tình đầu không đến được với nhau vì đúng thời điểm chúng tôi có ý định đi đến hôn nhân thì anh lại quyết tâm đi du học 5 năm trời. Không chờ đợi được, phần nhiều do tự ái và cũng do thiếu niềm tin vào tình yêu nơi anh, tôi đã quyết định lấy chồng ngay sau đó. Người chồng của tôi chẳng kém cạnh gì người yêu cũ, thậm chí hơn hẳn về ngoại hình, lại rất mực yêu thương tôi. Song, quãng thời gian sống cùng anh ấy vẫn chẳng làm tôi nguôi ngoai về người yêu đầu. Chồng tôi càng yêu tôi thì tôi lại càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Cuộc sống gia đình tôi cứ diễn ra âm thầm, không có mâu thuẫn, không có cãi cọ mà vẫn rất nặng nề, tẻ nhạt bởi tình yêu một chiều. Càng tồi tệ hơn khi người yêu cũ của tôi trở về nước sau 5 năm du học, anh vẫn chưa lấy vợ và còn rất yêu tôi.

Tôi cũng đã bắt đầu hối hận về quyết định vội vã lấy chồng của mình. Bản thân cuộc sống vợ chồng không mang đến cho tôi hạnh phúc cộng với việc tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ đã khiến tôi rất day dứt và phải đấu tranh nội tâm y như chị lúc này: có nên ly hôn với chồng để quay lại với người yêu cũ hay không. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Vợ chồng tôi vẫn chưa có con nên quyết định ly hôn dù sao cũng dễ dàng hơn.

Đến giờ, mặc dù ly hôn và còn độc thân nhưng tôi thấy mình đã quyết định đúng không chỉ cho chính tôi mà còn cho chồng mình. Sau khi ly hôn, tôi cũng không quay lại với người yêu cũ. Tôi dành cho mình một thời gian để suy nghĩ và tĩnh tâm lại. Tôi nhận thấy rằng, người chồng của tôi còn tốt hơn rất nhiều lần mối tình đầu của tôi. Nói thật với chị, thường chỉ những lúc bình tĩnh nhất, chị em phụ nữ chúng ta mới nhận ra được điều này, bởi những lúc khác chúng ta luôn có tâm lý “Con cá mất là con cá to”. Song, tôi không hối hận vì đã ly dị anh, tôi thấy mình đã giải thoát cho anh để anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn tôi và tôi thấy lòng mình thanh thản.

Xét cho cùng, tôi đã không quyết định lựa chọn giữa người đàn ông này với người đàn ông khác mà đã quyết định cho chính cuộc đời và hạnh phúc của mình. Tôi mong chị cũng làm được như vậy.

Chia sẻ