BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Thu nên cho anh ấy biết những "ngổn ngang" trong đầu mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Và rồi hãy cùng anh ấy tháo gỡ cho vấn đề của hai đứa....

Xin chia sẻ với bạn Trần Thị Thu, tác giả bài viết "26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?",  

Mình cũng 26 tuổi và cũng có khó khăn trong tình yêu. Anh ấy của mình cũng cùng tuổi. Hồi mới yêu, người yêu của mình cũng đang là sinh viên trong khi mình đã ra trường. Bởi anh học ngoại ngữ 2 năm rồi thi lại Luật.

Bố mẹ mình lại ly thân 15 năm nay, xa mẹ nên mình rất tự lập và cũng mạnh mẽ khi cần thiết. Người yêu lại là con út nên được chiều chuộng chưa phải lo lắng nhiều. Vì vậy anh rất vô tư cho đến khi yêu mình một thời gian, anh càng ngày càng nhận ra trách nhiệm của một người đàn ông. Khi đi làm đồng lương công chức ít ỏi, chật vật,  anh rất lo cho tương lai của hai đứa. Anh ấy tự ti lắm. Nhưng mình nghĩ rằng người có ý chí là rất quan trọng. Và mình may mắn hơn Thu vì gia đình anh ấy không vất vả như gia đình người yêu của bạn.

Đàn ông mà, tự ti khi thấy mình đang còn thua kém, gia đình vất vả nhiều gánh nặng. Bạn trai Thu, theo mình nghĩ là một người đàn ông sinh ra trong một gia đình như vậy nên sẽ rất lo lắng khi lập gia đình. Và đó mới là một người đàn ông có trách nhiệm. Bạn hãy luôn bên cạnh anh ấy và chia sẻ những khó khăn trong suy nghĩ của bạn với anh ấy. Đừng vì quá lo lắng mà làm anh ấy có cảm giác bị hối thúc, anh sẽ thấy áp lực thêm và muốn buông xuôi. Hai người có tiếng nói chung thì mới có quyết định chung được bạn ạ!

Nga cũng là một người phụ nữ tham vọng nên ủng hộ lập gia đình muộn một chút. Anh ấy cũng có suy nghĩ như mình, lại cùng tuổi nên lúc đầu cũng rất phân vân. Nhưng vì hai đứa không cùng tỉnh nên để xin việc hai đứa đã phải suy nghĩ, chia sẻ với nhau rất nhiều. Mình cũng bảo anh là em cũng chưa muốn cưới sớm, nhưng nghề giáo viên của em không có hộ khẩu thì không xin được việc, mà đăng kí trước khi bảo vệ luận văn thì không thể không cưới sớm được.

Thu hãy tâm sự cởi mở để anh ấy biết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Chứ cứ lo lắng mãi thế này sẽ làm bạn không quyết tâm nữa. Những lo lắng của gia đình bạn là chính đáng. Bạn hãy nói ra những khó khăn của anh ấy với bố mẹ để bố mẹ hiểu và cho mình lời khuyên. Và điều này mình nghĩ là cần thiết. Trước và trong khi nói chuyện với anh ấy, Thu hãy nói về những khó khăn của anh, nỗi vất vả của mẹ anh, anh ấy sẽ hiểu rằng bạn là một người phụ nữ thật sự trong cuộc đời anh ấy qua những lần tâm sự như vậy. Anh sẽ cởi mở hơn khi nói về những khúc mắc, những băn khoăn lo lắng của mình và tại sao anh ấy lại sợ lập gia đình và cương quyết để bạn chờ đợi như vậy?
Chúc bạn thành công.

Chia sẻ