BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Phụ nữ không nên lập gia đình quá muộn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đến năm thứ tư, người ta đã ra trường, trồng cây sắp đến ngày ăn trái thì đùng một cái chia tay nhau. Rất nhiều người đã gặp phải trường hợp đó rồi. Lúc đó Thu sẽ phải làm sao?

Thu thân mến! 

Tôi hiểu tâm tư của bạn và của bố mẹ bạn nữa. Năm nay bạn đã 26 tuổi, cái tuổi chưa phải là “già” nhưng cũng không còn “trẻ”, chuyện lập gia đình đã nên là chuyện “cấp bách”. Con gái có thì, ai cũng hiểu điều đó. Đàn ông con trai, họ lập gia đình muộn, ngoài 30 là chuyện thường. Nhưng con gái mà lấy chồng muộn thì nhiều phiền phức lắm. 

Độ tuổi đẹp nhất của người con gái khi lập gia đình là khoảng 24 đến 26 tuổi, tuổi này tính tuổi “các cụ”, nghĩa là bao gồm cả tuổi mụ. Đó là thời điểm đã tốt nghiệp đại học, đi làm được một vài năm, bay nhảy đã đủ, có cả kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm cuộc đời. Hơn nữa, 25 đến 27 tuổi cũng là độ tuổi sinh đẻ hợp lý và tốt cho sức khỏe cả của bà mẹ và đứa trẻ. 

Thời này, con gái trẻ, xuân sắc, cũng có nhiều sựa lựa chọn. Rõ ràng, càng ngày, cái “duyên” nó càng kém đi, số người đến bên mình càng ít, sự lựa chọn vì thế cũng thu hẹp dần. Nếu để qua cái tuổi này, rất dễ mất “hứng lấy chồng”, và “già kén kẹn hom”, chưa chắc đã tìm được người ưng ý hoặc bằng những người trước đây từng đến với mình. 

Bạn trai Thu năm nay 27 tuổi, 4 năm nữa, khi anh ấy tốt nghiệp đại học, mới có 31. So với đàn ông con trai thì tuổi này đương xuân, và việc lấy một cô vợ trẻ là điều cũng khá đơn giản. Vợ đứng tuổi thì ngại chứ chồng ngoài 30 thì càng chín chắn và được chiều. Trong khi đó, Thu bước sang tuổi 30, “gái 30 tuổi đã toan về già”, nhan sắc cũng kém đi, sức khỏe cũng không bằng, mọi sự sẽ đều khó khăn hơn đó Thu à. 

Đấy là chưa kể việc cứ chờ đợi mãi liệu có đi đến đâu không? Chờ một năm, yên ổn. Năm thứ hai vẫn yên ổn. Năm thứ ba, vẫn chờ tiếp. Đến năm thứ tư, người ta đã ra trường, trồng cây sắp đến ngày ăn trái thì đùng một cái chia tay nhau. Rất nhiều người đã gặp phải trường hợp đó rồi. Lúc đó Thu sẽ phải làm sao? Đã gắn bó với một người ngần ấy năm, các vệ tinh cũng tản đi hết để tìm cho mình một người khác, chẳng còn ai, “già” và cô độc, tương lai của Thu sẽ ra sao? 

Thu ạ, con gái có thì, không nên chần chừ quá lâu. Đêm dài lắm mộng, 4 năm không phải là thời gian dài so với một đời người, nhưng là rất dài so với một tình yêu. Bạn còn trinh trắng, hai người chưa ràng buộc gì cả, vậy nên chia tay sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Cứ níu kéo mãi sẽ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Anh ấy đã trả lời rất rõ ràng rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu. Gia đình khó khăn là thế, với anh ấy đó là sự lựa chọn duy nhất Thu à, cũng nên thông cảm, không oán trách và tự tìm lối thoát cho mình.

Yêu không dễ để quên, nhưng buộc phải cố gắng. Sống quá cảm tính chỉ khổ bản thân và gia đình mình mà thôi. Chuyện tương lai cả đời nên để lý trí can thiệp. Hơn nữa, lấy một người có hoàn cảnh khó khăn quá thì mình cũng khổ, Thu à. Đây là những lời rất chân thật của tôi, mong bạn đừng giận hay nói tôi vật chất. Nhưng mình không nghĩ cho mình thì thiệt thôi. 

Mong bạn sớm có quyết định. Thân mến!

Chia sẻ