BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Thu hãy bảo anh ấy đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy nếu yêu bạn thì sẽ đăng ký kết hôn , còn nếu phải chờ đợi thêm 4 năm nữa, theo mình bạn nên chia tay.

Gửi Thu bài viết "26 tuổi, tôi có nên chờ đợi anh học xong ...4 năm nữa mới cưới!".

Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự giống bạn, tôi chỉ khác bạn ở chỗ người yêu tôi học xong đại học cách đây một năm và chúng tôi bằng tuổi nhau.

Khi đọc tâm sự của bạn tôi hiểu bạn đang suy nghĩ có nên chờ người yêu sau khi học xong hay không? Tôi và anh ấy yêu nhau cũng được hơn sáu năm rồi! Sáu năm thời gian cho một tình yêu. Bây giờ, tôi muốn kết hôn và tôi đã tâm sự những suy nghĩ của mình cho anh ấy biết. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy cũng muốn lấy vợ và đã suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng anh ấy "mới học ra trường công việc chưa ổn định, không muốn thua kém vợ. Anh muốn có sự nghiệp ổn định để có thể lo cho vợ, cho con, không muốn vợ con mình phải khổ...".

Tôi đã suy nghĩ nhiều và tâm sự cùng cô bạn thân. Bạn tôi nói rằng tôi phải gây sức ép cho anh ấy. Tôi đã làm theo những gì bạn tôi nói. Sau đó, anh ấy đã gọi điện về nhà nói cho gia đình biết muốn lập gia đình, nhưng gia đình anh ấy không đồng ý. Bởi lý do lo cho anh ấy còn chưa xong, huống hồ là lo cho vợ, cho con. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh ấy, bố mẹ nào mà không thương con cơ chứ!

Vậy là, chúng tôi quyết định sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng chưa cần cưới vội. Đăng ký kết hôn hai bạn là vợ chồng theo pháp luật rồi chỉ chờ thủ tục ra mắt hai họ nữa thôi. Bạn thử áp dụng như tôi xem sao, anh ấy nếu yêu bạn  thì sẽ đăng ký kết hôn, còn nếu phải chờ đợi thêm 4 năm nữa, theo mình bạn nên chia tay. Thà một làm đau khổ còn hơn phải đau khổ suốt đời. Tôi và bạn hãy cùng cố gắng lên nhé!

Chúc bạn vui!

Chia sẻ