BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Thu hãy nhờ bố mẹ hai bên tác động để anh ấy chịu cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo mình, có khả năng rất cao là anh ấy không còn hứng thú yêu bạn nữa...

Chuyện của Thu, mình có hai hướng chia sẻ với bạn như sau:

Thứ nhất, khả năng này theo mình rất cao là anh ấy không còn hứng thú yêu bạn nữa. Anh ấy muốn phấn đấu cho sự nghiệp và khẳng định tương lai. Việc đi học để nâng bằng cấp và khẳng định chỗ đứng trong xã hội là cần thiết. 4 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Việc duy trì tình yêu với Thu sẽ làm anh ấy có thêm ràng buộc, khó tập trung cho việc học hành, thi cử. Chưa kể, yêu một cô gái ngang tuổi như bạn, suốt ngày anh ấy phải sống trong áp lực đòi cưới của bạn. Thêm vào đó, anh ấy và gia đình lại không dư dả vật chất nên việc vừa học ở xa lại phải lo lắng, đi về qua lại nhà người yêu cũng thành một gánh nặng không hề nhỏ.

Có lẽ anh ấy muốn nói lời chia tay với bạn song tình cảm đã gắn bó những ba năm, giờ tự dưng nói chia tay chắc bạn không để anh ấy yên mà sẽ gặng hỏi vì sao. Nếu nói mấy lý do trên, e là bạn sẽ khinh anh ấy và nó không đủ sức thuyết phục bạn. Chính vì vậy, anh ấy đã đưa cho bạn quyền lựa chọn là có thể đi lấy người khác chứ cũng không nói bảo bạn phải chờ đợi (trong bài mình chỉ thấy Thu nói chờ đợi anh ấy). Như vậy có thể thấy anh ấy không còn mặn mà với tình yêu của hai người. Nếu yêu Thu thật sự, anh ấy rất khổ tâm nếu phải xa bạn và sẽ tìm mọi cách để an ủi không thì cũng không thể để bạn phải đau khổ. Anh ấy sẽ phải nghĩ ra cách để bạn yên tâm hay là cùng bạn chung tay giải quyết vấn đề chứ không có chuyện buông xuôi như vậy.

Nếu trường hợp này xảy ra, việc Thu chờ đợi là vô nghĩa.

Thứ hai, nếu Thu cảm nhận anh ấy yêu bạn thật lòng nhưng vì hoàn cảnh hiện tại mà anh ấy phải như vậy. Vậy trong trường hợp này, bạn phải chia sẻ với mớ suy nghĩ trong đầu anh ấy. Nếu thuyết phục anh ấy không được thì tại sao không nói cùng bố mẹ hai bên nhỉ?

Bạn đã yêu anh ấy ba năm, hiểu phần nào gia đình anh ấy, ít nhiều cũng nói chuyện với bố mẹ người yêu. Vậy lúc này, tại sao bạn không nhỏ to cùng mẹ anh ấy nhỉ? Ít nhất bạn cũng gợi ra được vấn đề của mình và anh ấy lúc này để xem bác ấy phản hồi ra sao, suy nghĩ của bác ấy về vấn đề lập gia đình cho con trai là có không? Bác ấy có chút quyền quyết định nào trong chuyện của con trai hay ít nhất cũng thay đổi được quyết định của anh ấy không? Khó khăn hiện nay trong chuyện cưới xin của con trai là gì?

Đồng thời với việc tìm hiểu nhà anh ấy, bạn cũng nên bố trí để bố mẹ mình nói chuyện với anh ấy. Trước mặt người lớn, liên quan đến tương lai của con gái họ, anh ấy sẽ không thể nói kiểu nước đôi. Lấy hay không lấy hay chờ đợi sẽ phải rõ ràng. Từ câu trả lời của anh ấy, bố mẹ bạn sẽ tìm ra điểm khúc mắc và lồng vào đó giải pháp cho cả hai người.

Dẫu biết là con gái khi làm mấy chuyện thế này thì không hay nhưng vì hạnh phúc, Thu nên cố gắng thực hiện. Thà biết được kết quả chính xác, dù hạnh phúc hay không thì biết trong một sớm một chiều còn hơn bạn phải chờ đợi trong lo lắng, dằn vặt.

Bố mẹ nào cũng có trách nhiệm với con cái của mình. Trong trường hợp của bạn, không nhờ bố mẹ hai bên tác động là bạn đã bỏ đi một giải pháp có khả năng đem lại thành công. Hi vọng gợi ý của mình ít nhiều đem lại may mắn cho bạn, Thu nhé.

Chia sẻ