BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Thu cứ vừa chờ anh ấy vừa yêu anh khác cũng được mà!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em cứ chấp nhận yêu và chờ đợi nhưng cũng sẵn lòng mở cửa cho các chàng trai khác đến tìm hiểu. Sao cứ phải đắm đuối với người đi học xa và chưa hề có thành ý cưới mình?

Thu thân mến,

Ở tuổi như em, có tình yêu và mong muốn tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình là điều hợp lý. Việc em đòi hỏi chuyện cưới với người yêu lúc này chị hoàn toàn ủng hộ. Việc anh ấy không đáp ứng yêu cầu của em, mỗi người có một cách nhìn riêng. Bản thân chị, là người ngoài cuộc, chị có quan điểm như sau:

Cứ cho bạn trai Thu là người tốt. Với bạn gái anh ta yêu với tình cảm chân thành, không vụ lợi. Với gia đình, anh ấy là người con hiếu thảo, biết nghĩ tới bố mẹ, anh em. Với bản thân, anh ấy biết lo cho sự nghiệp, biết hướng về tương lai với nền móng vững chắc.

Tuy nhiên, việc yêu nhưng không nghĩ tới những điều khó nói từ bạn gái của mình, chỉ chăm chăm giải quyết khó khăn của bản thân nên xem ra anh ta hơi ích kỷ. Anh ấy nghĩ 30 tuổi, học xong, lấy vợ cũng được song anh ấy là con trai nên dễ dàng chứ con gái đến 30 tuổi lấy chồng là cả vấn đề. Điều này chị không cần nói nữa vì bài “Nếu chờ đợi anh ấy, Thu sẽ chơi "canh bạc" mạo hiểm” của tác giả Hiền Dịu đã chứng minh điều đó.

Thực ra việc đi học, nếu được tập trung hoàn toàn không vướng bận các cái khác thì cũng tốt nhưng đâu phải ai muốn thế là cũng được. Người yêu Thu phải biết rằng anh ấy không phải vừa rời ghế phổ thông trung học như những em học sinh. Anh ấy đã đi làm, đã trao lời yêu cho một người con gái sàn tuổi mình thì phải có trách nhiệm với tình yêu đó. Không phải anh ấy thích đi học là mặc nhiên bắt con gái người ta phải chờ đợi. Chả nhẽ anh ấy chưa bao giờ nghe câu “con gái có thì” hay sao?

Anh ta cũng cầu toàn quá. Chỉ mong mọi thứ phải chỉn chu theo ý mình trước khi lấy vợ. Sao anh ấy không nhìn rất nhiều người đàn ông vừa đi học, vừa đi làm vẫn lấy vợ đó thôi? Chả nhẽ cứ lấy vợ vào là không học, không lo được cho gia đình. Điều này vô lý vì bản thân Thu cũng muốn anh ấy cưới xong rồi đi học. Bạn ủng hộ anh ấy mà, hơn nữa, lấy bạn anh ấy cũng yên tâm phần nào về kinh tế, có bạn lo liệu chuyện gia đình, chả tiện hơn cho việc học hay sao?

Nếu anh ấy sợ có con thì hai bạn có thể kế hoạch vài năm, điều này đâu có gì khó khăn. Lấy vợ đâu khiến anh ấy phải xa bố, mẹ, anh em mà lo không báo hiếu, chăm sóc được. Phải chăng, anh ấy viện lý do như vậy để tìm cách chia tay Thu, sau đó yên tâm đi học và tìm kiếm cho mình một cô vợ trẻ khác trong tương lai. Giả thiết này tuy nhỏ nhưng không phải là không có. Em Thu nên để ý tình tiết này.

Theo chị, Thu nên nói rõ với anh ấy việc hai người cưới nhau sẽ không ảnh hưởng tới việc học cũng như trách nhiệm của anh với gia đình. Em sẽ lo được cho anh ấy những điều gì, anh ấy có thể yêu cầu em điều gì. Em cũng nên nói những bất cập mình gặp phải sau 4 năm nữa. Chị nghĩ em cần phân tích có đầu cuối để xem phản ứng và cách giải quyết của anh ấy thế nào?

Nếu đồng ý chứng tỏ anh ấy đã hiểu em và mọi lo lắng của em sẽ tạm dừng. Nếu anh ấy vẫn kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình thì chứng tỏ anh ấy rất bảo thủ và chẳng quan tâm hay có ý chia sẻ với em. Một người đàn ông như vậy, nếu em cứ lao vào thì dù sau này hôn nhân có thành, em tất sẽ chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chia tay trong trường hợp này cũng là hợp lý vì anh ấy luôn sẵn sàng mở đường, giải phóng cho em cơ mà.

Còn một cách nữa, em cứ chấp nhận yêu và chờ đợi nhưng cũng sẵn lòng mở cửa cho các chàng trai khác đến tìm hiểu. Con gái cũng có quyền lựa chọn chứ. Sao cứ phải đắm đuối với một người đi học xa và chưa hề tỏ ra thành ý tiến tới hôn nhân với mình. Biết đâu những chàng trai đến với em về sau còn tốt hơn anh ấy nhiều lần, gia đình cũng ổn hơn thì sao?

Dẫu biết mọi người vẫn lên án chuyện “bắt cá hai tay”, tuy nhiên, miệng lưỡi thế gian, nếu cứ sợ họ nói nọ nói kia thì mình chẳng dám làm gì hết. Hạnh phúc của bản thân mình phải nắm lấy bởi sướng khổ mình phải chịu chứ thiên hạ có ai chịu cho mình đâu mà phải sợ họ đàm tiếu.

Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của mình!

Chia sẻ