BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Có lẽ anh ta chưa xác định điều gì chắc chắn với bạn, Thu à

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn chung, ở thời đại này, khi đã yêu một khoảng thời gian khá dài như thế, hiếm có cặp đôi nào chỉ dừng lại ở ôm hôn trong sáng như các bạn.

Trước hết mình phải nói luôn rằng, những điều mình sắp nói đây hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình, nó có thể đúng nhưng cũng có thể rất sai. Là người trong cuộc, bạn cần cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, bởi hạnh phúc hay đau khổ đều một mình bạn chịu đựng. Mình chưa từng quen người yêu bạn, những điều mình nói chỉ là suy đoán dựa trên những kinh nghiệm sống cũng không nhiều mà mình có được. 

Theo mình, có thể anh ấy chưa xác định điều gì chắc chắn với Thu đâu, lòng anh ấy còn băn khoăn rất nhiều. Hai người yêu nhau đã ba năm, cả hai đều đã lớn. Nhìn chung, ở thời đại này, khi đã yêu một khoảng thời gian khá dài như thế, hiếm có cặp đôi nào chỉ dừng lại ở ôm hôn trong sáng như các bạn. Có thể, khả năng kiềm chế của anh ấy tốt,và anh ấy cũng muốn giữ gìn cho bạn, nhưng cũng có thể, anh ấy không muốn ràng buộc nhiều. XXX đồng nghĩa với rất nhiều sự gắn bó. Dĩ nhiên, có nhiều kẻ Sở Khanh không quan tâm đến điều này, nhưng có thể anh ấy là một người tốt và thận trọng. 

Hai bạn đều đã lớn, chứ không phải trẻ con gì mà gìn giữ nhiều. Lối sống phổ biến của hầu hết tình yêu hiện nay là đi liền với tình dục. Tôi không cổ vũ lối sống này, đây chỉ là một thực tế mà Thu cũng ý thức rất rõ ràng, nên bạn cũng khẳng định luôn là hai bạn chưa hề có XXX. Đây cũng là một điều tương đối lạ, mà bạn cần cân nhắc. 

Bạn 26 tuổi, điều này anh ấy ý thức rất rõ ràng, nếu yêu và muốn có điều gì chắc chắn thì anh ấy sẽ muốn cưới, hay ít nhất là một tờ giấy đăng ký kết hôn hoặc một sự thuyết phục lẫn yêu chiều để bạn có thể chờ đợi. Nhưng thái độ lạnh te và cương quyết, đồng thời với việc thẳng thừng nói bạn có thể đi yêu và lấy người khác thì thật sự rất đau lòng. Một tình yêu lớn có thể dễ dàng dứt khoát thế không? Hay với bạn cũng chỉ là: lấy được thì tốt, không lấy được cũng không sao? 

Cuộc đời người đàn ông, dĩ nhiên cũng không phải chỉ có lấy vợ là đủ, rất nhiều thứ phải lo toan, suy nghĩ. Nhưng cũng cần phải biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có. Phải biết chăm lo cho gia đình, nhưng cũng cần có trách nhiệm với người con gái mà mình nói lời yêu. Mình vẫn khẳng định anh ấy là người tốt (qua việc giữ gìn cho bạn dù với ý định gì và việc không yêu cầu bạn chờ đợi), nhưng chưa phải là một người có trách nhiệm với tình yêu. 

Theo mình, bạn nên xác định chắc chắn lại tình cảm của cả hai bên và có quyết định lựa chọn. Lời khuyên của mình cũng như mọi người khác tất nhiên chỉ mang tính tham khảo, bạn cần cân nhắc cho kỹ nhé. Và cũng cần quan tâm rất nhiều đến suy nghĩ, ý kiến của bố mẹ - vì đó là những người quan tâm đến ta thực lòng nhất, nghĩ cho ta nhiều nhất và cũng có rất nhiều kinh nghiệm sống. Chúc bạn có quyết định đúng đắn và có cuộc sống hạnh phúc!

Chia sẻ