Chồng chị Yoshino là người đàn ông khó kiếm
(aFamily) – Đàn ông Việt Nam vốn vẫn còn tư duy phong kiến nên coi thường những cô gái "thất trinh", nhưng chồng chị không hề như thế mà lại rất tốt với chị...
Tôi biết, giữa chị và chồng mình không có tình yêu, hay đúng hơn là anh ấy yêu chị, còn chị thì không chịu mở lòng cho dù anh ấy đã rất cố gắng. Nhưng chị cần suy nghĩ cho chín chắn trước khi có ý định ly dị chồng để quay lại với anh P. Cá nhân tôi cho rằng chị tuyệt đối không nên bỏ chồng, chị Yoshino à.
Chồng chị là một người đàn ông tốt, nếu không muốn nói là rất tốt. Chị biết đấy, chồng chị là một người đàn ông Việt Nam, một trong những kiểu đàn ông ích kỷ nhất thế giới. Họ rất coi trọng trinh tiết của người phụ nữ. Và chị cũng là một người con gái Việt, chị biết cái truyền thống trọng chữ trinh của dân tộc này. Đối với người con gái, người xưa quan niệm rằng trinh tiết đáng giá ngàn vàng, quý hơn cả tính mạng. Một người con gái về nhà chồng, nếu đêm tân hôn không chứng minh được trinh tiết thì có thể bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Chị Yoshino, hẳn chồng chị thừa biết rằng chị không còn trinh. Chị đã có một thời gian dài sống như vợ chồng với P cơ mà. Vậy mà tôi không hề nghe chị nói anh từng có lần cự nự chị về vấn đề này. Anh cũng rất hiểu chị không yêu anh, lấy anh chỉ là một cách trả thù đời hoặc một ai đó, lấy chỉ để cho có một tấm chồng. Vậy mà anh vẫn chấp nhận. Anh vẫn luôn cố gắng để có thể len lỏi vào trái tim hẹp của chị, chị phải nhận ra chồng mình yêu mình tới mức nào chứ? Tìm được người đàn ông tốt như thế không phải dễ đâu chị ơi.
Hơn nữa, chị đã có lỗi với anh ấy ít nhất một lần khi quyết định lấy anh. Đừng tiếp tục làm anh đau khổ bằng cách ly dị để đến bên một người đàn ông khác. Anh ấy không phải món đồ chơi của chị để chị có thể nghịch và quyết định số phận bất cứ lúc nào. Và nhất là, liệu P có yêu chị nhiều lắm không khi mà vẫn chia tay chị để trở về người cũ, khi chị đi lấy chồng mới tức giận và đau khổ. Lẽ ra P phải đau khổ từ trước rồi chứ?
Chị không nên bỏ chồng, tuyệt đối không nên. Hãy quên P đi và toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân của mình. Mở lòng mình ra để chồng có cơ hội được bước vào chị nhé. Mong anh chị yên bình và hạnh phúc!