BÀI GỐC Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Lúc xảy ra biến cố, tôi mới hiểu được tấm lòng của mẹ chồng.

19 Chia sẻ

Nghe tôi có ý định chuyển sang nhà hàng xóm sống, các con liền phản đối quyết liệt

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Các con nói rằng tôi mà chuyển sang nhà hàng xóm sống thì khác gì bôi tro trát trấu vào mặt con trai con dâu.

Tôi có hai người con trai, con út lấy vợ trước, tôi đã cắt cho con một mảnh đất bên cạnh để làm nhà. Vài năm sau con cả lấy vợ ở chung với tôi. Nhưng khi con cả biết mảnh đất của con út đã được cấp sổ đỏ thì bắt ép tôi phải sang tên ngôi nhà còn lại cho.

Tôi không có lương, tài sản duy nhất có được là ngôi nhà, bây giờ mà cho con hết thì về già liệu các con có đối xử tốt với mẹ không? Lúc đó, con nói là sẽ đối xử tốt với mẹ, bà không phải lo lắng gì cả.

Thấy những năm qua, vợ chồng con cả tốt với tôi nên tôi đã quyết định sang tên sổ đỏ cho con. Từ khi tôi không còn tài sản gì trong tay cũng là lúc hai con trai đối xử bạc bẽo với tôi.

Tôi không thể ở yên ổn trong ngôi nhà của mình nữa, các con phân công nhau nuôi mẹ, mỗi đứa nuôi nửa tháng. Không làm ra tiền, tôi không dám ăn những món ngon ở trên mâm cơm. Ở nhà cả ngày buồn, thấy con cháu về tôi mới hỏi han vài câu, vậy mà con trai mắng bà nói gì mà nhiều thế, nhức hết cả đầu.

Mỗi khi tôi làm việc gì đó không thuận mắt, các con vô tư mắng mẹ như mắng trẻ con vậy. Hiện tôi còn khỏe và làm được việc nhà, cơm nước mà bị các con coi thường thế này. Vậy sau này về già không làm được việc thì các con còn coi ra gì nữa?

Hôm kia, tôi qua nhà bạn hàng xóm chơi. Cô ấy tên Thơm, góa chồng, các con của cô rất có hiếu. Dù biết cô ấy có lương nhưng tháng nào các con cũng gửi thêm tiền để mẹ chi tiêu cho thoải mái.

Nhìn con cô Thơm có hiếu mà tôi thấy buồn khi nghĩ về con mình. Tôi đã tâm sự nỗi buồn với cô ấy. Sau khi nghe câu chuyện của gia đình tôi, cô ấy bất ngờ mời tôi qua nhà sống cùng cho thoải mái tự do. Cô ấy bảo có nhiều tiền nên sẽ bao hết tiền ăn uống hàng ngày cho tôi. Tôi qua đó sống không phải lo nghĩ gì hết.

Lời mời của cô bạn hàng xóm làm tôi rất để tâm. Nhưng khi tôi vừa đề cập với các con thì lập tức bị phản đối. Các con nói rằng tôi mà chuyển sang nhà hàng xóm sống thì khác gì bôi tro trát trấu vào mặt con trai con dâu. Rồi họ hàng làng xóm sẽ cho rằng tôi bị con cái hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà nên mới thế. Vậy là dù không yêu thương mẹ, không muốn chăm lo cho mẹ, nhưng các con không đồng ý để tôi chuyển đi. Tôi thật không biết phải làm gì, có nên khăng khăng đòi đi để được sống thoải mái, hay ở lại để giữ thể diện cho các con đây? 

Chia sẻ