BÀI GỐC Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Lúc xảy ra biến cố, tôi mới hiểu được tấm lòng của mẹ chồng.

19 Chia sẻ

Phản ứng của mẹ bạn trai khi biết tin tôi có thai

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi rất vui khi được mẹ bạn trai ủng hộ chuyện tôi mang thai.

Tôi và Huấn yêu nhau 4 năm nay, nhiều lần tôi tỏ ý muốn cưới nhưng lần nào anh cũng nói là còn trẻ phải chơi cho sướng cuộc đời, lấy vợ có con bị ràng buộc sớm khổ lắm. Thấy tôi ép quá, anh nói sẵn sàng chia tay để tôi tìm người đàn ông khác, anh ấy sẽ không ngăn cản. Dù bị hắt hủi nhiều lần nhưng tôi vẫn không muốn rời xa Huấn.

Một năm nay, tôi có cảm giác Huấn không còn quan tâm tôi như trước nữa. Anh dành thời gian cho công việc nhiều hơn cho tôi. Huấn là người đàn ông mà tôi yêu, tôi không thể mất anh ấy được. Chỉ có thai trước mới ép anh cưới tôi được. Nghĩ là làm, tôi đã không dùng biện pháp tránh thai nào mỗi khi gần gũi với anh ấy.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng mang thai. Thế mà khi báo tin vui cho Huấn, anh lại mắng tôi rất thậm tệ và sẽ không chịu trách nhiệm với cái thai đó. Tôi không nghe lời thì anh nói tự đẻ tự nuôi. Anh bảo không còn tình cảm với tôi nữa, chỉ vì thấy tôi yêu anh ấy quá mà chưa lỡ dứt bỏ. Bây giờ, anh cảm thấy chán ghét tôi vô cùng nên quyết định chia tay. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi để mặc tôi sợ hãi, khóc lóc cầu xin.

Suy nghĩ mất nhiều ngày, cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm đến thú nhận chuyện mình có thai với Huấn cho bố mẹ anh ấy biết. Bác gái mừng lắm và giục cưới gấp làm tôi rất vui vì đã có người chấp nhận mẹ con tôi.

Sau đó, tôi nói lý do Huấn không chịu cưới tôi làm vợ. Ngay lập tức, bác trai gọi điện cho Huấn về nhà để nói chuyện. Khi nhìn thấy mặt tôi, Huấn đã đoán được mọi chuyện nên anh đi thẳng vào vấn đề. Anh nói không còn tình cảm với tôi nữa và bản thân còn trẻ chưa muốn lấy vợ sớm. Thậm chí anh còn nói ra chuyện tôi đã cố tình không dùng biện pháp tránh thai để có con ép anh ấy cưới.

Bác gái gạt hết hiềm khích của chúng tôi qua một bên, bác bảo vì đứa nhỏ Huấn phải cưới tôi. Nếu không hai bác sẽ không nhìn mặt Huấn nữa. Anh ấy nói nếu bị ép quá, vẫn chấp nhận lấy tôi nhưng sau này chúng tôi mà xảy ra ly dị thì bố mẹ đừng có hối hận.

Câu nói của Huấn làm tôi hoàn toàn suy sụp, tôi đã yêu anh một cách mù quáng. Để rồi giờ không biết phải làm sao để níu kéo được anh ấy về với mẹ con tôi nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Chia sẻ