BÀI GỐC Ngay sau khi sinh con, vợ ở lì nhà ngoại nhiều tháng liền, để rồi tôi tê tái khi biết âm mưu phía sau của bố mẹ cô ấy

Ngay sau khi sinh con, vợ ở lì nhà ngoại nhiều tháng liền, để rồi tôi tê tái khi biết âm mưu phía sau của bố mẹ cô ấy

Chẳng lẽ tôi sẽ bị mất vợ con sao?

9 Chia sẻ

Mẹ bạn trai chê tôi xấu không xứng làm dâu con, tôi chỉ vào ngôi nhà mới xây và nói một câu làm bác ấy vội bày cỗ thết đãi

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Vì muốn thết đãi tôi được chu đáo nên mẹ của bạn trai đã gọi 2 người con dâu đến làm bữa. Nào ngờ lại xảy ra chuyện buồn.

Tôi đến nhà Sơn nhiều lần rồi nhưng trước đó chỉ là tư cách bạn bè. Khi ấy bố mẹ anh đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo. Thế nhưng lần này Sơn đưa tôi về giới thiệu là bạn gái và nhờ bố mẹ chọn ngày cưới thì thái độ của hai bác thay đổi chóng mặt.

Bác gái bảo tôi chỉ xứng là bạn của Sơn, còn là vợ thì không được. Bác bảo Sơn đẹp trai nhất nhà, kiếm được nhiều tiền, ăn nói đâu ra đấy. Còn tôi già nua xấu xí, người thấp bé một mẩu. Bác chỉ lên tấm ảnh cả nhà chụp chung nói là nhà này toàn dâu đẹp thôi, không tuyển con dâu xấu. Bác khuyên tôi rút lui sớm, để Sơn tìm bạn gái mới.

Phản ứng yếu ớt của Sơn trước những lời chê bai của mẹ anh ấy làm tôi buồn vô cùng. Không thể nhịn được nữa, tôi đứng bật dậy chỉ vào ngôi nhà mới xây mà nói là đã bỏ ra 2 tỷ, còn anh Sơn chẳng có một đồng nào.

Hai bác ấy không tin, ngay lúc đó Sơn xác nhận là đúng. Anh bảo gần 15 năm đi làm, anh không tiết kiệm được gì vì lương chỉ đủ ăn tiêu. Vì mọi người kỳ vọng vào anh ấy quá nhiều, không muốn làm mất mặt nên Sơn đành phải mượn tiền tôi để trả tiền xây nhà cho bố mẹ.

Dù yêu nhau thật đấy nhưng về tiền bạc tôi vẫn phải sòng phẳng nên giữa hai chúng tôi đã ký hợp đồng vay mượn tiền. Sơn bảo nếu bố mẹ mà không đồng ý cho hai chúng tôi cưới nhau thì phải có trách nhiệm trả tiền cho tôi theo đúng như hợp đồng.

Từ đó thái độ của bố mẹ Sơn thay đổi hẳn, bác gái gọi các chị dâu đến làm cỗ thết đãi tôi.

Tôi rất bất ngờ khi chị dâu thứ biết chồng cũ của tôi và nói cho cả nhà biết là tôi đã từng qua một lần đò nhưng chưa có con. Tôi không xứng với Sơn, vì anh là trai tân.

Khi đó tôi mới ra trường, lấy nhau được một tháng thì chồng tai nạn và chết. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó cho ai biết, nào ngờ bây giờ bị đào lại. Sơn rất tức giận, mắng tôi ngay trước mặt cả nhà, nói tôi là lừa đảo. Còn bố mẹ anh ấy thì vẫn rất ưng tôi và nói là chuyện quá khứ, với lại tôi chưa có con, vẫn tính là còn son. Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không nữa?

(huongthao...@gmail.com)

Chia sẻ