Biếu mẹ chồng 10 triệu, tôi không ngờ bị cả nhà chồng lên án và đòi từ mặt

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi càng nghĩ càng tức. 10 triệu, họ còn muốn gì nữa?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Mẹ chồng tôi bệnh. Vợ chồng tôi về quê thăm bà. Tôi rút ra 10 triệu đồng biếu mẹ chồng mua đồ ăn bồi bổ cơ thể. Không ngờ, tôi lại bị chồng tát một cái cháy má và bị nhà chồng từ dâu.

Chồng tôi mắng nhiếc tôi ỷ tiền, coi thường nhà anh. Nhưng cũng vì nhà anh nghèo, tôi không quen đi chân đất nên mới mang luôn giày vào trong nhà. Hơn nữa, tôi không có thói quen ăn uống bậy bạ nên thức ăn chị dâu đem lên, tôi không đụng vào. Không phải tôi chê bai nhà chồng nhưng thấy chó mèo đi lại ngang nhiên trong nhà, đồ đạc bị vướng lông chúng nên tôi không thích và cảm thấy sợ hãi.

Tôi đưa tiền cho mẹ chồng rồi hối thúc chồng đi về. Mẹ chồng đưa tôi một bát yến chưng (do chị dâu chưng) nhưng tôi không uống nên lén đem đi đổ ngoài vườn, ai ngờ bị chị ấy thấy được nên làm to chuyện lên.

Chỉ có nhiêu đó chuyện thôi mà tôi bị nhà chồng từ mặt. Hướng Dương ơi, tôi chẳng biết mình sai ở đâu nữa? Hiện giờ chồng tôi đang ở quê và chấp nhận mỗi ngày lái xe hơn 100km để đi làm chứ không về nhà với tôi. Không lẽ anh định ly hôn thật? Tôi phải làm sao để anh về với mình đây? (hongtu...@gmail.com)

Biếu mẹ chồng 10 triệu, tôi không ngờ bị cả nhà chồng lên án và đòi từ mặt - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương phần nào hiểu được sự khác biệt về quan điểm và môi trường sống giữa bạn và gia đình chồng. Có lẽ vì chưa dung hòa được sự khác biệt này, kèm thêm bản tính nóng vội, thiếu tinh tế của bạn nên dẫn đến những hiểu lầm và xung đột gay gắt.

Bạn hãy suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo hơn. Cách hành xử của bạn khi về nhà chồng chưa khéo léo và có phần coi thường. Đi giày vào nhà là một hành động gây chướng mắt và khó chịu cho người khác. Chưa kể đến những hành động khác như đổ bát yến hay từ chối ăn cơm... Nếu bạn không thay đổi chính quan điểm sống của bản thân, không hòa nhập với nếp sinh hoạt của nhà chồng, bạn đang tự cách ly mình khỏi mọi người.

Chồng bạn cũng sai khi nóng giận quá mức mà đánh vợ. Bạn hãy trao đổi thẳng thắn với anh ấy về chuyện này và mong anh ấy thay đổi. Muốn níu kéo chồng, bạn hãy về nhà chồng, ứng xử dịu dàng, khéo léo và chân thành, dần dần lấy lại thiện cảm trong mắt mọi người.

Một khi bạn bỏ đi những suy nghĩ sai lầm, biết hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực, đối xử với nhà chồng thật tâm, chồng bạn tự khắc sẽ thương yêu và trân trọng vợ.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ