BÀI GỐC Ngay sau khi sinh con, vợ ở lì nhà ngoại nhiều tháng liền, để rồi tôi tê tái khi biết âm mưu phía sau của bố mẹ cô ấy

Ngay sau khi sinh con, vợ ở lì nhà ngoại nhiều tháng liền, để rồi tôi tê tái khi biết âm mưu phía sau của bố mẹ cô ấy

Chẳng lẽ tôi sẽ bị mất vợ con sao?

9 Chia sẻ

Chân đau không bế được cháu, mẹ tôi hỗ trợ chị dâu mỗi tháng 1 triệu thuê người giúp việc, nào ngờ chị ấy đáp lại một câu xanh rờn

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Việc làm của chị dâu làm vợ chồng tôi không thể chấp nhận nổi.

Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em tôi khôn lớn thành người. Trong khi tôi lấy chồng sớm thì anh trai lấy vợ rất muộn, 38 tuổi cưới vợ, 40 tuổi sinh con.

Ngày chị dâu sinh con, tôi cũng đưa mẹ ra thăm và ở lại chăm sóc cháu vài ngày. Sau đó chân mẹ đau quá nên tôi đưa bà về cắt thuốc.

Đến khi chị dâu hết thời gian nghỉ thai sản, chuẩn bị đi làm, chị ấy gọi điện nhờ mẹ tôi lên chăm sóc cháu. Mẹ tôi bảo chân đau, đi lại khó khăn nên không thể bế cháu được. Bà hứa sẽ hỗ trợ chị dâu mỗi tháng 1 triệu để thuê người giúp việc.

Mẹ bảo với chị dâu nhờ bà ngoại chăm cháu giúp. Thế nhưng, chị ấy nói là bà ngoại đang bận chăm sóc các cháu nội, không giúp được gì. Chị bảo cháu nội thì bà nội phải có trách nhiệm chăm sóc.

Chị dâu chê số tiền 1 triệu bà hỗ trợ không đủ tiền để mua bỉm cho cháu. Anh chị cũng không có tiền để thuê người giúp việc. Câu cuối cùng chị nói là sẽ đưa cháu về cho bà nội chăm sóc.

Mẹ đã khóc và kể lại tất cả cho tôi nghe, mẹ bảo "vơ bèo vạt tép", anh tôi kén cho lắm vào, rồi lấy phải người vợ ghê gớm, giờ thì "đội vợ lên đầu" mà sống. Suốt ngày phải nhường nhịn vợ trẻ, nếu không chị ấy đòi ly dị.

Mẹ con tôi đang rối bời, chưa biết phải làm sao thì anh chị đã đưa con về nhà giao thẳng cho bà phải chăm sóc. Mẹ bảo chân đau, ngày 3 bữa cơm cũng phải nhờ đến gia đình tôi, bà làm sao có thể phục vụ cháu được.

Chị dâu bảo nếu bà không chăm cháu được thì nhờ tôi, bởi tôi ở nhà suốt. Đồng áng thì đến mùa đến vụ mới vất vả, còn ngày thường chơi dài. Tôi cáu gắt nói không có nghĩa vụ chăm con của anh chị.

Anh trai tôi ngồi đó, để mặc chị dâu lộng hành ngang ngược mà không dám nói lại một lời nào làm mẹ con tôi bất lực. Anh chị ở lại chơi một lúc thì ra xe đi, để mặc con khóc lặng. Thương cháu khóc, tôi không đành lòng đứng nhìn.

Chồng tôi bảo chỉ chăm cháu cho anh chị ấy một tuần, sang tuần sau sẽ mang đứa trẻ đến tận nhà trả. Còn mẹ rất muốn cháu ở lại bên cạnh nhưng chân đau đành bất lực. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?

(minhhanh...@gmail.com)

Chia sẻ