BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Cần lắm sự tha thứ cho BB!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù có bán thân một hay nhiều lần vì lý do nào cũng đều không thể cảm thông. Tuy nhiên, tôi nghĩ, sống trên đời, chúng ta cần có sự tha thứ...

Gửi anh Ngọc Nghĩa, tác giả bài “Bán trôn nuôi miệng – không thể thông cảm dù vơi lý do gì”.

Tôi hiểu tâm lý của anh cũng như của nhiều người đàn ông. Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng giận, cũng bức xúc, cũng mất lòng tin vào những cô gái như BB trong câu chuyện “Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi bán thân” lắm chứ.

Thú thực với anh Nghĩa, dù có bán thân một lần hay nhiều lần vì bất cứ lý do nào cũng đều không thể cảm thông. Tuy nhiên, tôi nghĩ, sống trên đời, chúng ta cần có sự tha thứ. Nó rất quan trọng trong việc giúp người lầm lỗi trở về với cuộc sống hiện tại, giúp họ vứt bỏ tâm lý mặc cảm để có thể sống tốt hơn.

Xét cho cùng, con người không phải thánh nhân để lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết. Vì thế, ai dám đảm bảo trong cuộc đời không có những phút sai lầm, không phải là chính mình. Chẳng ai muốn hại bản thân, biến mình thành bia cho mọi người chĩa mũi dùi, châm trọc, dèm pha.

BB cũng vậy, cô ấy là người bình thường với những hành động như bao người bình thường khác. Chỉ khác một cái, cô ấy còn quá trẻ, còn thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ mà không có người thân bên cạnh để kéo cô ấy ra khỏi “vũng bùn” ấy.

Sai lầm cô ấy đã mắc rồi, chúng ta phân tích, chỉ trích cũng chỉ đến vậy. Không thể bảo rằng, mỗi lần chỉ trích sẽ khiến cô ấy lấy lại hình ảnh, trở về như ban đầu. Quan trọng nhất, chúng ta nên nhận thấy BB đang biết hối lỗi, đang ân hận vì những việc mình làm. Cô ấy vẫn biết giá trị của tương lai, vẫn mưu cầu hạnh phúc và biết nghĩ tới những người xung quanh. Tâm hồn cô ấy còn biết phục thiện, vẫn có thể cải tạo.

Hãy dành cho cô ấy sự tha thứ, nó cần thiết hơn cả vào lúc này để cô ấy đủ tự tin sửa chữa bản thân. Xã hội, nhà nước ta vẫn ân xá cho những người mắc lỗi biết cải tạo để họ có thể trở về hòa nhập với cộng đồng và trở thành người lương thiện. Vậy thì tại sao, mọi người không tha thứ cho một cô gái trẻ, biết phục thiện như BB?

“Em nên từ bỏ người yêu đi, anh ấy xứng đáng có được người vợ, người yêu thực sự là của mình. Có thể mọi chuyện sẽ được giấu nhưng cả đời em có hết dằn vặt và chột dạ hay không? Hạnh phúc mong manh thì khó giữ. Nếu biết mình không sống nổi khi mọi chuyện bị phát hiện thì sao lại còn làm. Sự ân hận của em không đáng được cảm thông đâu. Hãy chia tay người yêu, tập trung vào học hành, rồi tìm cho một một khoảng thời gian riêng để quên đi tất cả, để nhẹ lòng hơn. Ở với người đàn ông hiện tại, suốt đời em sẽ không hết dằn vặt đâu.”

Những lời này của anh Ngọc Nghĩa có vẻ nặng nề quá. Nó chẳng khác nào bịt tất cả mọi lối thoát, mọi ánh sáng cho một tâm hồn vốn đang bế tắc. Nếu tình yêu, thiếu sự tha thứ, tôi cho đó là tình yêu chết.

BB ạ, dù cho không cứu vãn được tình yêu chăng nữa thì em cũng có thêm kinh nghiệm sống. Cũng biết vươn lên mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã. Anh ấy chưa là người yêu đích thực của em thì vẫn còn đó một nửa khác đang chờ đợi em.

Anh chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

Chia sẻ