BÀI GỐC Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Giờ em chồng muốn bỏ nghề kế toán để chuyển sang làm đầu bếp, tôi thì ủng hộ nhưng chồng tôi phản đối rất gay gắt.

17 Chia sẻ

Câu phàn nàn của anh rể khiến tôi giận run người

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Từ trước đến nay, anh Tiến luôn là thần tượng trong lòng tôi. Nhưng khi sống chung dưới 1 mái nhà, tôi mới phát hiện ra bản thân đã nhìn nhầm người.

Tôi có người chị họ tên Vân, chị ấy ngoại hình bình thường nhưng tính tình rất tốt. Ngày còn ở quê, bố mẹ thường nhắc nhở tôi hãy chơi với chị Vân để mà học tập những đức tính tốt đẹp của chị ấy.

Hiện tại, chị Vân đã lấy chồng và có 1 gia đình hạnh phúc. Anh chị tuy còn trẻ nhưng có nhà riêng và xe hơi, công việc của cả 2 đều tốt. Chồng chị Vân tên Tiến khá đẹp trai và nói năng từ tốn, anh ấy được lòng cả họ nhà tôi. Nhiều năm nay, tôi đang cố gắng tìm kiếm người chồng hoàn hảo như anh Tiến.

Tuần vừa rồi, chủ nhà mà tôi thuê phòng trọ muốn sửa sang lại các phòng cho khang trang hơn nên tôi phải chuyển đồ đạc ra ngoài ở nhờ khoảng nửa tháng. Lúc đầu tôi định thuê nhà nghỉ để ở nhưng chị Vân gọi tôi đến sống cho đỡ tốn tiền.

Những ngày sống ở nhà chị Vân, tôi rất buồn khi phát hiện con người thật của anh Tiến. 1 người đàn ông ra ngoài thì vui tính, nói năng lịch sự khiêm nhường với mọi người nhưng về nhà thì lầm lì ít nói. Những gì vợ con làm không hài lòng là anh sẵn sàng mắng mỏ mà chẳng biết giữ thể diện cho đối phương.

Mỗi lần về ngoại, anh rể hào phóng biếu tiền mọi người, vậy mà về nhà lại tính toán với chị họ tôi từng đồng. Nhân lúc anh Tiến đi làm chưa về, tôi hỏi chị Vân có vui vẻ khi ở bên chồng không? Chị thở dài nói là nhiều lần góp ý chấn chỉnh chồng nhưng anh ấy rất gia trưởng, không bao giờ nghe lời khuyên của vợ. Chị bảo vì con cái mà nhẫn nhịn cho gia đình hạnh phúc.

Tối hôm qua, lúc tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng anh rể càu nhàu phía ngoài: "Tắm gì mà lâu thế, còn ở đây đến bao giờ nữa, tự nhiên rước của nợ về nhà làm gì, phiền toái chết đi được, lại còn tốn cơm tốn gạo". Nghe những lời của anh Tiến nói mà tôi giận run người, tôi cố tắm nhanh nhất có thể để ra ngoài trả lại không gian cho gia đình anh ta.

Dù lúc đó là 8h tối nhưng tôi vẫn dọn đồ chuyển ra ngoài sống. Chị Vân kéo lại, không cho tôi đi, còn anh Tiến đứng im lặng không nói một lời nào. Trước khi rời đi, tôi đưa chị Vân 2 triệu, nói là cho các cháu nhưng thực chất là trả tiền ăn ở trong vòng 1 tuần vừa rồi.

Giờ tôi không biết có nên thuê nhà nghỉ ở tạm thêm tuần nữa hay đến nhà một người bạn để ở nhờ đây?

Chia sẻ