BÀI GỐC Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Giờ em chồng muốn bỏ nghề kế toán để chuyển sang làm đầu bếp, tôi thì ủng hộ nhưng chồng tôi phản đối rất gay gắt.

17 Chia sẻ

Biết số tiền các con chi trả viện phí mà tôi cắn răng chịu đau

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Nằm trong phòng, tôi nghe rất rõ cuộc nói chuyện của các con về tiền viện phí của tôi. Thế này thì tôi không còn tâm trạng nào tiếp tục chữa bệnh nữa.

2 cô con gái của tôi lấy chồng ở phường bên cạnh, còn 2 cậu con trai được cắt đất xây nhà ngay bên cạnh chúng tôi. Tuy thu nhập của các con không cao nhưng rất quan tâm chăm sóc bố mẹ.

Những khi có đồ ngon các con đều mang qua cho chúng tôi 1 phần. Thỉnh thoảng đến chơi các con lại biếu chút tiền. Những dịp lễ Tết, con tôi chung tay sắm sửa đầy đủ cho bố mẹ. Để gia đình đoàn kết gắn bó, tháng nào các con cũng tổ chức 1 bữa ăn tại nhà tôi. Về phần chi phí, nay người này chi thì lần sau sẽ là người khác.

Các con tôi sống rất khiêm nhường và quý mến nhau. Hơn 40 năm nay, tôi chưa bao giờ nghe thấy các con lớn tiếng cãi nhau. Mỗi khi có vấn đề gì khó chịu về nhau, các con ngồi góp ý nói chuyện nhỏ nhẹ và khuyên bảo bằng những lời dễ nghe. Không bao giờ có chuyện anh cả lớn tiếng mắng mỏ các em.

4 tháng trước, tôi đi khám bệnh thì phát hiện bị ung thư hạch. Tôi định giấu bệnh tình nhưng con dâu phát hiện ra tờ kết quả khám bệnh và các con bắt tôi đi bệnh viện. Con trai thứ 2 nói là tôi khổ cả đời vì các con, bây giờ biết mẹ bị bệnh không thể đứng nhìn. Các con sẽ góp tiền chữa bệnh cho mẹ và tôi không phải lo lắng gì hết.

Chủ nhật vừa rồi, tôi nằm trong giường, còn các con trò chuyện ở ngoài phòng khách. Dù mọi người nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được nội dung câu chuyện. Các con đang chuẩn bị tiền để cho tôi đi chữa bệnh tiếp đợt 2. Nghe nói đợt 1 trả viện phí hết 50 triệu, lần này có thể hơn.

Tôi không có tiền tiết kiệm, mỗi lần đi viện phải phụ thuộc hoàn toàn vào các con. Để chữa bệnh cho tôi, có lẽ các con phải rút dần tiền tích lũy của gia đình. Tôi bị bệnh, không làm được gì lại kéo theo con cháu khổ theo. Càng nghĩ tôi càng đau lòng.

1 tuần nay, cơ thể tôi đau nhức nhiều hơn nhưng không dám kêu ca. Mỗi lần các con hỏi, tôi luôn bảo khỏe hơn rất nhiều. Bởi tôi không muốn các con hao tổn thời gian tiền bạc vì tôi nữa. Tôi muốn dừng điều trị nhưng không biết phải nói sao để các con không cảm thấy có lỗi với mẹ đây?

Chia sẻ