BÀI GỐC Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Ngạc nhiên khi em chồng muốn bỏ nghề kế toán để trở thành đầu bếp

Giờ em chồng muốn bỏ nghề kế toán để chuyển sang làm đầu bếp, tôi thì ủng hộ nhưng chồng tôi phản đối rất gay gắt.

17 Chia sẻ

Ngay sau ngày cưới, cả nhà tôi ngạc nhiên khi chị gái trở về với đôi mắt sưng đỏ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Niềm vui tiễn chị gái đi lấy chồng chưa đầy 24h thì gia đình tôi đón nhận tin dữ. Nếu biết trước có ngày chị tôi phải quay về thế này, bố nhất định không cho chị lấy người đàn ông ấy.

Do mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, chị tôi không quan tâm đến chuyện chồng con. Đến khi 38 tuổi, chị có tất cả, công việc lương cao, nhà cửa, xe đẹp mới quay ra tìm bạn đời.

Nhờ người mai mối, chị kết đôi được với anh tên Vĩ. Anh ấy có 1 đời vợ và đang nuôi đứa con trai. Nghe nói kinh tế nhà anh rất vững, có vài mảnh đất và đang làm ông chủ, quản lý nhiều người làm. Ngay khi nghe tiểu sử của bạn trai chị gái, gia đình tôi cũng mừng, chậm mà chắc và ủng hộ hai người đến với nhau.

Yêu nhau được nửa năm, chị gái tôi than phiền anh Vĩ có nhiều tật xấu và muốn bỏ. Chị bảo anh ấy sạch sẽ đến đáng sợ, mỗi lần đến chơi nhà chị để ý thấy cốc nước chị uống xong, anh mang ngay đi rửa. Nấu ăn xong mà chưa lau dọn là anh bắt làm sạch sẽ rồi mới được ăn. 1 lần chị gội đầu nhờ nhà anh, có vài sợi tóc rơi ra nhà tắm mà anh càu nhàu và vào lau cọ lại thật kỹ nhà tắm.

Chị không thể lấy người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ được. Lúc chị đòi chia tay, bố mẹ tôi không đồng ý, nói chị lớn tuổi rồi, tìm đâu ra người đàn ông tốt như thế. Người ta sạch sẽ thì càng khỏe, thay đổi chút là thích nghi được, chia tay rồi chắc gì đã tìm được người tốt hơn. Nhờ những lời khuyên của bố mẹ mà chị tôi chịu thay đổi để sống vui vẻ với anh.

Đám cưới của anh chị được tổ chức rất long trọng và có nhiều người tham dự. Trở về nhà, bố mẹ tôi vui lắm vì từ nay sẽ không còn lo lắng chuyện chị tôi ế chồng nữa. Niềm vui của gia đình tôi chưa được 1 ngày thì đã nhận tin buồn.

Sau hôm cưới, chị gái tôi trở về với chiếc vali lớn, mắt chị sưng lên như thể khóc suốt đêm. Mẹ tôi lo lắng hỏi chị xảy ra chuyện gì, chị ôm mẹ khóc mà không sao nói thành lời được.

Đến khi bình tĩnh trở lại, chị gái nói là trước khi động phòng, anh rể nói là không muốn có con nữa và bắt chị phải dùng biện pháp tránh thai. Anh bảo năm nay đã 45 tuổi, không muốn cảnh "cha già con mọn", với anh 1 đứa con là đủ rồi.

Chị tôi bảo là vợ chồng mà không có con thì không có ràng buộc, cuộc sống gia đình không bền vững. Chị muốn được làm mẹ 1 lần trong đời. Dù chị nói thế nào nữa thì anh rể vẫn giữ quan điểm là không sinh con nữa. Nếu đồng ý thì tiếp tục cuộc hôn nhân, còn không đường ai nấy đi.

Bố tôi giận lắm, nếu anh Vĩ nói trước thì chắc chắn gia đình tôi sẽ không cho 2 người đến với nhau. Bây giờ anh chị cưới nhau rồi mới chịu nói ra mong muốn ích kỷ đó. Chị tôi bị mang tiếng là 1 đời chồng, tự nhiên bị mất đi giá trị người con gái. Gia đình không biết khuyên chị gái tôi tiếp tục cuộc hôn nhân hay chia tay nữa?

Chia sẻ