BÀI GỐC Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

10 Chia sẻ

Từ chỗ "xấu như ma", tôi đã làm mình đẹp lên

,
Chia sẻ

Nên làm đẹp nhưng không có nghĩa thay đổi cả con người mình bạn Thái à.

Thân gửi bạn La Trinh Thái, tác giả bài viết "Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ".

Đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy rất thông cảm, vì trước kia tôi cũng giống như bạn, 1 cô gái không có hình thức gì. Da đen và nhiều mụn, người thì lùn lại đẫy đà, mặt mũi cũng không có gì nổi bật, tóm lại là xấu, không ma nào thèm ngó.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vì lúc đó vẫn còn đi học và cũng sợ di chứng nên không dám. Tuy nhiên tôi đã cố gắng cải thiện vẻ bên ngoài của mình hết sức, tôi chăm chỉ giữ gìn da hơn, ra đường chịu khó đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, đắp mặt nạ giúp da hết mụn, làm sáng và mịn da, bôi kem dưỡng buổi tối và sáng.

Về cơ thể thì chịu khó tập thể dục, ăn kiêng, tôi đã giảm đc 4kg đấy, từ 42kg xuống còn 38kg, trông cũng bớt lùn đi rất nhiều, thậm chí bây giờ mọi người đều nói tôi gầy, lùn thì có thể cải thiện bằng cách đi giày cao gót (nhưng đừng đi quá nhiều vì sẽ không tốt cho xương và nên chọn loại giày chắc chắn ).

Nói thật thì "nhất dáng nhì da" nên đúng là cải thiện được 2 cái đó thì trông đã khá lên rất nhiều, các nét của mình có thể không nổi bật, nhưng bạn có thể học cách trang điểm để tôn lên những nét đẹp của mình và che những khuyết điểm đi, cũng nên đầu tư cho hàm răng mái tóc nữa, vì đó là góc con người. Tôi tin là bạn sẽ đẹp lên rất nhiều !!!

Vì trước kia tôi từng thấy mắt mình nhỏ, cận thị, mũi thì tẹt, nhưng chịu khó đeo kính sát tròng, cạo lông mày, luôn tươi cười, tôi bỗng thấy mắt nhỏ mà cười cũng duyên, mũi tẹt nhìn cũng yêu đấy chứ ? Ông trời cho chúng ta cái gì thì chúng ta nên biết trân trọng bạn à!

Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến việc làm mũi, nhưng tôi cũng khá e sợ tác hại và vì cũng vừa lòng với vẻ bề ngoài của mình nên lại thôi. Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu, nhưng nếu quá lạm dụng sẽ không tốt, ai cũng có nét riêng trời cho, đừng "phá hoại" quá mức chứ ^^ !

Bạn có thể nâng mũi và cắt mí, nhưng đừng làm thêm nhiều phẫu thuật quá đà như gọt mặt hay hút mỡ nâng ngực, bạn hoàn toàn có thể giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn kiêng, chú ý giữ gìn da dẻ cũng là 1 điều cần lưu ý.

Hơn nữa, vẻ đẹp trong tâm hồn mới là điều quan trọng, vẻ bên ngoài có thể tàn lụi theo thời gian, nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì không bạn ạ, chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Chia sẻ