BÀI GỐC Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

10 Chia sẻ

Phẫu thuật để đẹp hơn nhưng chưa chắc được yêu hơn

,
Chia sẻ

Cái gì giả tạo cũng đều không tốt, đừng phá vỡ một cái gì đó quen thuộc trong lòng người khác, để rồi họ hụt hẫng khi biết bạn không còn là chính bạn.

Nghe câu chuyện phẫu thuật “Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ” của bạn Thái, tự dưng tôi liên tưởng đến một số điều liên quan đến những người nổi tiếng trong giới ca sĩ Việt Nam.

Người tôi nhớ đến đầu tiên là ca sĩ PT, những ngày bắt đầu bước lên sân khấu, khuôn mặt của chị quả thật không ưa nhìn, thậm chí khi chị quảng cáo cho một loại mỹ phẩm hồi đó, chúng tôi còn đùa nhau rằng nhìn chị muốn khóc thét lên rồi, ai dám mua mỹ phẩm đó. Rồi chị đi phẫu thuật thẩm mỹ, nói chung cũng để dao kéo can thiệp tương đối nhiều. Giọng hát của chị vẫn hay và khuôn mặt cũng dễ nhìn hơn nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn chị hát, lũ bạn tôi vẫn bảo sao trông chị như người giả vậy.

Tiếp theo là ca sĩ HN, chị có khuôn mặt khả ái hơn ca sĩ PT và cặp răng khểnh cười rất duyên. Nhiều bài hát của chị đã đi vào lòng người hâm mộ và mỗi khi bài hát đó vang lên ở đâu, chắc chắn có nhiều người nhắc tới chị. Chị nổi tiếng không chỉ bởi hát hay mà còn ấn tượng bởi chính hai chiếc răng khểnh của chị. Vậy mà chẳng hiểu sao, chị lại đi phẫu thuật bỏ mất hai cái răng mê hoặc đó để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ. Tự nhiên nụ cười của chị bây giờ cũng mất đi nét duyên nào đó. Khán giả xem chị, có nhiều người thất vọng lắm.

Còn ca sĩ MQ, anh cũng hát hay, cười duyên. Đôi mắt một mí của anh cũng hút hồn bao cô gái hâm mộ. Đôi mắt ấy cũng làm các fan nhớ tới một MQ phong độ, nói hay, cười duyên, hát giỏi và khi môi hé, mắt cười, anh đã làm cho nhiều cô gái rung động. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, đôi mắt một mí đã trở thành hai mí lúc nào. Anh thấy đẹp hơn nhưng nhiều người không thấy đôi mắt ấy có hồn bằng lúc ban đầu đâu ạ.

Bạn Thái ơi

Có thể bạn cũng giống những ca sĩ tôi kể trên, đi phẫu thuật thẩm mĩ để thay đổi, để làm mới mình với mục đích trước mắt là không cãi lời mẹ, sau là làm cho mình đẹp hơn. Tuy nhiên, tôi xin đảm bảo với bạn rằng những người mới gặp bạn, chưa chắc họ đã thích khi biết bạn đi “cân chỉnh” lại khuôn mặt. Còn những người cũ, những người từng quen bạn, họ sẽ cảm thấy thất vọng thay cho bạn chứ không mừng rỡ đâu. Cái gì giả tạo cũng đều không tốt, đừng phá vỡ một cái gì đó quen thuộc trong lòng người khác, để rồi họ hụt hẫng khi biết bạn không còn là chính bạn.

Chia sẻ