BÀI GỐC Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi và rồi tuyệt vọng muốn khóc.

19 Chia sẻ

Trước khi đập bỏ nhà cũ, chồng mời các em ăn bữa cơm cuối trong ngôi nhà của bố mẹ mà tôi thấy bản thân quá thất đức

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Trong khi các em chúc mừng vợ chồng tôi sắp xây nhà mới thì tôi thấy mình tham lam, ích kỷ và không dám nhìn mặt mọi người.

Chồng tôi là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Phía dưới chồng tôi có 3 người em cả trai và gái, đều sống và làm việc xa nhà, mỗi năm về quê thăm bố mẹ được vài lần.

Tuy các em ở xa nhưng lại rất hiếu nghĩa với bố mẹ. Khi ông bà còn sống, tháng nào các em cũng biếu tiền, người 3 triệu, người 4 triệu. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, các em cũng không để cho thiệt, tháng nào cũng trả công chăm sóc ông bà 6 triệu.

Nhiều người cho rằng các em chồng giàu có nên mới hào phóng thế nhưng thực chất các em thu nhập chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Các em từng nói với chúng tôi là bố mẹ cả đời vất vả vì con cái nên mong muốn những năm cuối đời của ông bà phải được sống an vui, đầy đủ nhất. Dù phải nhịn ăn nhịn mặc, các em vẫn muốn bố mẹ có cuộc sống sung túc tuổi già.

Thực ra bố mẹ chồng tôi không nghèo, các con biếu tiền không bao giờ từ chối. Bởi ông bà cho rằng phải nhận lòng hiếu thảo của các con, từ chối lần sau không ai biếu nữa.

6 năm trước, ông bà âm thầm bán một suất đất được 1 tỷ nhưng không cho con nào. Bố mẹ mua vàng tích lũy, nếu tuổi già không dùng đến số vàng đó sẽ chia đều cho các con.

Trước khi đập bỏ nhà cũ, chồng mời các em ăn bữa cơm cuối trong ngôi nhà của bố mẹ mà tôi thấy bản thân quá thất đức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi bệnh vài ngày và mất. Năm vừa rồi, mẹ chồng bị đột tử, không kịp để lại lời nhắn nhủ cho con cái. Bà để lại hơn 30 cây vàng, quy ra tiền ở thời điểm hiện tại là gần 3 tỷ. Tôi nói với chồng:

"Ngày còn sống, bố mẹ muốn chia đều số tiền đó cho các em. Nguyện vọng của ông bà chưa thực hiện được, anh là cả hãy đứng lên phân chia tài sản đó đi. Đây là lộc của bố mẹ để lại, không nên ham hố làm gì, không có hậu đâu anh".

Dù vợ khuyên bảo đủ lời nhưng chồng nói không phải chia cho ai hết. Anh sợ các em nghĩ bố mẹ để lại cả 10 tỷ nhưng bị chúng tôi chiếm dụng hết và chỉ chia cho các em chút xíu. Thế nên im lặng là tốt nhất.

Giỗ mẹ năm nay các em về đông đủ cả. Nhân tiện đó, chồng tôi làm mâm cơm đãi các em và tuyên bố đó là bữa cơm cuối mọi người được ăn cùng nhau trong ngôi nhà của bố mẹ. Tháng sau, chúng tôi sẽ đập bỏ nhà cũ xây mới.

Khi chồng tôi nói là sẽ chi 2 tỷ xây nhà, các em nhiệt tình chúc mừng. Còn tôi thấy xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. Tôi muốn nói tất cả sự thật về số tiền mà chồng định lấy để xây nhà cho các em biết nhưng không sao mở miệng được.

Tôi thấy bản thân thất đức và tham lam quá. Tôi phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ